Kim Kardashian thừa nhận cô đã nghĩ rằng mình sẽ bị cưỡng hiếp và sát hại trong cái đêm kinh hoàng hồi năm 2016. Khi đó, Kim Kardashian có mặt ở Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Cô ở một mình trong phòng khách sạn khi một nhóm đàn ông bịt mặt đột nhập, khống chế bằng súng và lấy đi khối tài sản khổng lồ, bao gồm chiếc nhẫn đính hôn trị giá hơn 4 triệu USD do chồng cũ Kanye West tặng.
Khi kể lại, Kim Kardashian bật khóc, nói rằng cô sợ chị gái Kourtney Kardashian sẽ là người đầu tiên tìm thấy thi thể mình và sẽ không bao giờ vượt qua được cú sốc đó. Nhưng giờ đây, sau gần một thập kỷ, công lý sẽ được thực thi khi nhóm cướp - được gọi là "băng nhóm Kardashian 12" chuẩn bị ra hầu tòa.

Thói quen khoe khoang hàng hiệu và nữ trang đắt tiền trên mạng xã hội đã biến Kim Kardashian thành "mồi" của bọn cướp
ẢNH: INSTAGRAM KIMKARDASHIAN
Câu chuyện bắt đầu khi Kim Kardashian chia sẻ những hình ảnh trên Instagram, khoe các món trang sức đắt giá mang đến Paris. Aomar Aït Khedache - một tội phạm trong vụ cướp cho biết, hắn nhận được thông tin rằng "một ngôi sao Mỹ nổi tiếng đang đến Paris".
Trong biên bản lời khai với cảnh sát do tờ Le Monde thu thập, Aomar Aït Khedache nói: "Những món đồ trang sức được phô bày trên mạng và cô ta khẳng định không bao giờ đeo đồ giả. Thời điểm cô ấy đến Pháp, chỉ cần theo dõi trên mạng là biết hết mọi thứ".
Aomar Aït Khedache cho biết bản thân cảm thấy "không thể cưỡng lại" khi thấy Kim liên tục khoe các món trang sức giá trị khủng. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với Daily Mail: "Hầu hết những tên này chẳng biết Kim là ai, nhưng tất cả đều bị hấp dẫn bởi những món trang sức lấp lánh và đắt đỏ. Đặc biệt là chiếc nhẫn đính hôn 18,88 carat mà Kim từng tự hào tuyên bố chắc chắn không phải đồ giả".

Gần một thập kỷ trôi qua nhưng Kim Kardashian vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc lại vụ cướp
ẢNH: INSTAGRAM KIMKARDASHIAN
Omar - kẻ cầm đầu băng nhóm, thừa nhận chính hắn là người tổ chức vụ cướp chấn động. Thậm chí, một trong những đồng phạm của hắn - Yunice Abbas (72 tuổi) còn viết hẳn một cuốn sách có tên Tôi đã bắt cóc Kim Kardashian.
Sớm nhất phải đến cuối tháng 4, Aomar Aït Khedache, Yunice Abbas và 10 bị cáo khác mới phải ra hầu tòa tại Tòa án Paris, với các cáo buộc cướp có vũ trang có tổ chức, bắt cóc và âm mưu phạm tội.
9 năm sau vụ cướp, hầu hết các nghi phạm chính đều đã già và sức khỏe yếu, nên đã được thả khỏi phòng giam giữ an ninh cao, nơi ban đầu họ phải ở lại cho đến khi xét xử.
Dù Kim Kardashian luôn theo dõi sát sao diễn biến pháp lý, nhưng phiên tòa vẫn chưa chắc chắn sẽ diễn ra đúng lịch vì những trì hoãn kéo dài suốt nhiều năm qua.