Song Hye Kyo ở tuổi 44: Tôi không sợ già

Song Hye Kyo ở tuổi 44: Tôi không sợ già- Ảnh 1.

Song Hye Kyo khoe vẻ đẹp không tuổi trên tạp chí Vogue (Hồng Kông) số mới nhất

ẢNH: HONG JANG HYUN/ VOGUE HONG KONG

Hôm 26.2, Song Hye Kyo gây chú ý khi xuất hiện trên chí Vogue (Hồng Kông) số tháng 3.2025. Nữ diễn viên xứ Hàn mang đến cái nhìn vừa quen thuộc vừa mới mẻ với mái tóc pixie cá tính, tôn những đường nét thanh tú trên gương mặt kết hợp cùng loạt trang phục tối giản, trang nhã và không kém phần mềm mại, phóng khoáng. Làn da trắng hồng không tì vết cùng đôi môi căng mọng và ánh mắt cuốn hút khiến nữ diễn viên thêm trẻ trung, tràn sức sống khi đứng trước ống kính.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí, Song Hye Kyo chia sẻ suy nghĩ của bản thân về việc nhìn nhận quá trình lão hóa. "Nữ thần không tuổi" của màn ảnh xứ kim chi thoải mái đón nhận việc bản thân đang già đi. Khi được hỏi về điều tuyệt vời nhất ở độ tuổi 40, người đẹp chia sẻ: "Tôi đã trải qua những năm tuổi 20 rồi 30 để trở thành con người như ngày hôm nay. Và vì tất cả chúng ta đều già đi cùng nhau nên tôi không sợ phải già đi. Tất nhiên do tính chất nghề nghiệp nên tôi đang cố gắng hết sức để chăm sóc bản thân".

Song Hye Kyo ở tuổi 44: Tôi không sợ già- Ảnh 2.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn sở hữu nhan sắc "vạn người mê" đồng thời giữ vững vị thế nữ diễn viên được săn đón bậc nhất Hàn Quốc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Sao phim The Glory tâm sự: "Thành thật mà nói, tôi thực sự không có tham vọng nào. Bây giờ tôi đã ở độ tuổi ngoài 40, tôi coi trọng hiện tại hơn quá khứ hay tương lai. Tôi muốn làm việc chăm chỉ với mọi thứ mà tôi đã được trao tặng và sống một cách sáng suốt, tốt đẹp hơn. Tôi biết ơn khi trải qua những ngày giản đơn, yên bình. Và tôi nghĩ rằng có một trái tim biết cách biết ơn là một sức mạnh".

Song Hye Kyo cũng thừa nhận cách nhìn nhận của bản thân cũng thay đổi theo thời gian. Cô kể trước khi mình luôn sống dưới ánh nhìn của người khác; bạn bè, gia đình luôn được diễn viên đặt lên hàng đầu. "Miễn là họ hạnh phúc, ngay cả khi tôi thiệt thòi một chút, tôi vẫn cảm thấy thoải mái", sao phim Hậu duệ mặt trời chia sẻ với Vogue.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Nhưng đến một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ đặt bản thân lên hàng đầu trong cuộc sống và tôi nghĩ: 'Hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu bất kể thế nào'. Rồi tôi đã quyết định làm thế. Sau đó, tôi cảm thấy tập trung hơn vào mọi việc mình làm và trong mọi tình huống mình phải đối mặt. Việc 'nghĩ cho bản thân' đã mang lại cho tôi cảm giác bình tĩnh và tôi thậm chí còn nhận thấy rằng mình có thể tiếp cận người khác bằng thái độ thoải mái hơn. Có thể nói rằng: bằng cách chấp nhận bản thân, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn từ bên trong".

Song Hye Kyo ở tuổi 44: Tôi không sợ già- Ảnh 3.

Song Hye Kyo trong khoảnh khắc đời thường. Sau khi ly hôn Song Joong Ki, cô tập trung vào công việc, kín tiếng đời tư

ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện Song Hye Kyo vẫn bận rộn với lịch trình của một diễn viên đồng thời làm đại sứ, gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu thời trang, làm đẹp. Mới đây nhất, cô gây chú ý khi tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim kinh dị Dark Nuns phát hành hồi cuối tháng 1.2025. Minh tinh 8X mang đến hình ảnh khác xa những vai diễn trước đây: một nữ tu từ tà mạnh mẽ, gan dạ, luôn đưa ra những lựa chọn, quyết định táo bạo khi đối đầu với quỷ dữ. Nhân vật gây bất ngờ khi có cảnh chửi thề, hút thuốc. Mỹ nhân 44 tuổi tiết lộ bản thân luôn cố gắng thể hiện tốt nhất trong dự án song không tránh khỏi những hối tiếc khi xem lại. Với tác phẩm mới nhất, nghệ sĩ tự chấm màn trình diễn của mình đạt 80/100 điểm.

Sau Dark Nuns, Song Hye Kyo chuẩn bị cho loạt phim mới trên Netflix có tên tạm thời là Show Business hợp tác cùng tài tử Gong Yoo và kịch bản do biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung chấp bút.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao