Gần 3 năm kể từ khi chia tay ngôi sao bóng đá Piqué, Shakira ổn định cuộc sống bên hai con trai Milan (12 tuổi) và Sasha (10 tuổi) đồng thời tích cực duy trì đam mê âm nhạc và gặt hái được những thành tựu mới. Trong cuộc phỏng vấn với Zane Lowe trên Apple Music mới đây, Shakira thừa nhận âm nhạc là điều quan trọng nhất giúp cô vượt qua nỗi đau chia tay. Nữ ca sĩ 48 tuổi tin rằng cơ hội tìm được tình yêu của mình "ngày càng khan hiếm" và cô tập trung vào việc trở thành một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ của các con mình.
"Cá nhân tôi đã trải qua một vài năm khó khăn. Bạn biết đấy, với sự chia ly và tất cả những điều đó... Nhưng rồi âm nhạc giống như chất keo hàn gắn con người tôi lại vậy", bà mẹ hai con chia sẻ. Ngôi sao người Colombia tiếp tục bộc bạch: "Tôi nhớ lại những chương trong cuộc đời mình thông qua âm nhạc của riêng tôi và nơi tôi đã ở về mặt cảm xúc và tinh thần".
Shakira ưu tiên việc chăm sóc con cái và công việc này không hề dễ dàng với nữ ca sĩ 7X khi cô gần như một mình lo liệu mọi thứ. Chủ nhân hit Hips Don't Lie bộc bạch: "Tôi chịu trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ. Chúng phụ thuộc rất nhiều vào tôi và hiện tôi là một bà mẹ đơn thân. Tôi không có chồng hay bà nội trợ nào giúp tôi bất cứ việc gì".
Hai con trai cùng trở thành chỗ dựa tinh thần, sức mạnh của Shakira trong cuộc sống. Tại lễ trao giải Grammy vừa diễn ra hồi đầu tuần, nữ ca sĩ 48 tuổi được Milan và Sasha đến cổ vũ nhiệt tình. Khoảnh khắc được xướng tên chiến thắng hạng mục Album nhạc Latin pop xuất sắc nhất với tác phẩm mới nhất Las Mujeres Ya No Lloran, ngôi sao 7X quay sang ôm hai con ăn mừng. Trước đó, cô từng chia sẻ về việc chuyển "mọi nỗi đau và sự tức giận" từ cuộc chia tay vào album mới của mình.
Trên sân khấu nhận giải, Shakira bày tỏ rằng cô không thể tin được và muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người bạn nhập cư của cô đồng thời tôn vinh những phụ nữ đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày để chăm lo cho gia đình của họ. Cô cũng bày tỏ: "Tôi muốn chia sẻ giải thưởng này với các con tôi. Chúng đang có mặt ở đây với tôi. Mẹ tự hào về các con, về tấm lòng nhân hậu của các con. Cảm ơn các con rất nhiều vì đã luôn ủng hộ mẹ theo cách riêng của các con. Mẹ yêu và cảm ơn các con thật nhiều!".
Shakira nhận chiếc kèn vàng Grammy từ tay Jennifer Lopez. Trên sân khấu, J.Lo đã hét lên một cách kiêu hãnh: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (tạm dịch: Phụ nữ không còn khóc nữa, phụ nữ kiếm ra tiền) nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với tác phẩm của đồng nghiệp.