NSƯT Kim Oanh: Nhiều người thấy tôi nguy hiểm

Tôi là người đa nhân cách

Trong tập 107 chương trình The Khang Show, NSƯT Kim Oanh có dịp chia sẻ về chặng đường làm nghệ thuật của mình. Nữ nghệ sĩ 7X cho biết khi còn học trong trường sân khấu, cô thường được giao cho những vai hiền lành, tuy nhiên sau này cô lại thành công nhờ những vai nhân vật phản diện.

NSƯT Kim Oanh: Nhiều người thấy tôi nguy hiểm- Ảnh 1.

Kim Oanh là một trong những nghệ sĩ kín tiếng về đời tư

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Kim Oanh, việc nhận được vai diễn Mây trong Sóng ở đáy sông là vì đoàn phim không tìm được ai thích hợp sau khi tìm kiếm ở nhiều tỉnh thành. "Hôm đấy, mọi người cũng không có ý định gọi tôi đi thử vai đó đâu nhưng do trời mưa mà anh trong đoàn phim phải đưa được 10 người đi thử vai nên tôi được chọn. Có vẻ trời mưa nên học sinh, sinh viên nghỉ hay sao đấy, người ta phải cho tôi đi để đủ chỉ tiêu nhưng may mắn là khi đến đó tôi đã làm được một phần nhỏ của vai diễn đấy", cô nói.

Bên cạnh đó, Kim Oanh nghĩ rằng mình là người đa nhân cách vì đối với từng đối tượng cô sẽ có cách cư xử khác nhau. Nữ diễn viên phim Người vợ cuối cùng chia sẻ: "Có rất nhiều người bảo là ở môi trường này tôi thế nào, môi trường kia thì tôi lại thế kia nhưng do những đối tượng nói chuyện, mối quan hệ của mình đều khác nhau. Vậy nên, mọi người bảo tôi thế này là không thống nhất, không giống nhau và nguy hiểm quá. Nhưng tôi không cảm thấy nguy hiểm gì cả".

NSƯT Kim Oanh: Nhiều người thấy tôi nguy hiểm- Ảnh 2.

Kim Oanh mong khán giả thông cảm vì còn nhiều khía cạnh trong cuộc sống mà cô chưa đủ tự tin để chia sẻ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Song song đó, nữ nghệ sĩ còn thẳng thắn nói về việc mình chưa có được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân sau nhiều năm cống hiến. "Tôi được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2012. Nếu theo tiêu chuẩn của nhà nước thì mình chỉ cần được 2 huy chương vàng cộng với 5 năm công tác nữa là sẽ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thế nhưng tôi nghĩ mình chưa có duyên. Đối với tôi, chuyện gì xảy ra nhất định phải xảy ra, người cần gặp chắc chắn sẽ gặp nên tôi nghĩ mình chưa có duyên với danh hiệu này", Kim Oanh trải lòng.

Không ngại đi thử vai

Nói thêm về cơ duyên đóng Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ, Kim Oanh thừa nhận hạnh phúc khi được mời tham gia bộ phim này. Cô sẵn sàng đi thử vai để xem mình có hợp vai không. Và để vào vai bà cả trong phim, nữ nghệ sĩ 7X chấp nhận giảm 10 kg vì muốn gương mặt của mình trở nên sắc bén và thể hiện được sự cay nghiệt của nhân vật.

NSƯT Kim Oanh: Nhiều người thấy tôi nguy hiểm- Ảnh 3.

Ngoài ra, Kim Oanh mong muốn mình gây ấn tượng với người xem bởi nhiều dạng "vai ác" khác nhau. Vì cô cảm thấy mình vẫn chưa khám phá hết những điều thú vị ở dạng vai này

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kim Oanh kể: "Tổng cộng tôi giảm 10 kg, dù khi gửi kịch bản anh Vũ nói rằng tôi chỉ cần giảm 2 - 3 kg thôi. Tuy nhiên, tôi biết thế là vẫn còn béo và ở thế kỷ 19 thì người phụ nữ không béo như vậy. Hơn nữa, khi gầy mình lên màn hình rộng sẽ xinh đẹp hơn và 'ác' theo một kiểu khác, còn béo thì sẽ 'ác' theo một kiểu khác. Khi tôi đọc kịch bản là tôi muốn mình gầy để trông sắc sảo và đanh đá hơn còn nếu phì nhiêu thì mình không thể hiện cái ác đến tận cùng".

Về cuộc sống cá nhân, nữ nghệ sĩ cho biết nhiều người ngạc nhiên vì sự lành tính và dịu hiền của cô. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng đến hiện tại bản thân vẫn chưa tìm được "nửa kia" do mình quá thông minh.

"Đúng thật là những người có nội lực và tính cách hay hơn tôi, thậm chí, "bắt vía" được tôi thì họ đã có chủ hết rồi. Còn những người chưa có chủ thì lúc đến với mình, họ rất thu hút và "bắt vía" mình, nhưng sau khi song hành với nhau họ lại thấy mình quá thông minh. Khi bắt đầu, họ thích vì mình thông minh và mình cũng tỏ ra quá thông minh. Đến một lúc, đàn ông phát hiện ra rằng ở với một người quá thông minh lại không thích. Đây là lý do tôi là một ngôi sao cô đơn", diễn viên Những ngọn nến trong đêm chia sẻ.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao