
Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Bạch Long vẫn duy trì niềm đam mê với nghề
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
NSƯT Bạch Long vào nghề từ năm 10 tuổi, khi biểu diễn cho đoàn của nghệ sĩ Minh Tơ. Thời điểm đó, vì còn quá nhỏ nên ông đã thoại sai lời, dù được nhắc nhở kỹ lưỡng. Sự cố này khiến khán giả được phen cười không ngớt, còn nam nghệ sĩ thì lo lắng nên “khi vào trong sân khấu, tôi cởi đồ hát rồi trốn mất tiêu”. Giọng ca 66 tuổi chia sẻ thêm vì thấy ông có năng khiếu, nghệ sĩ Minh Tơ sau đó đã khuyến khích theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.
Nói về nghệ danh, giọng ca 5X cho biết ông lấy tên Bạch Long từ năm 24 tuổi, theo gợi ý của một khán giả. Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Thần tượng của tôi là Lý Tiểu Long nên tôi lấy chữ Long để mạnh mẽ, còn chữ Bạch là lấy từ chữ lót của người chị. Bây giờ nghệ danh này theo tôi đến mức nhiều lúc tôi quên tên thật luôn. Đi làm giấy tờ, người ta gọi, tôi cũng không nhớ đó là tên của mình”.
Bạch Long thừa nhận cuộc đời ông “hài từ trên sân khấu đến ra ngoài đời vẫn hài”. Nam nghệ sĩ gắn bó với các bạn thiếu nhi từ khi còn hát cải lương, đến khi qua kịch nói vẫn duy trì mối duyên này. Ông chia sẻ: “Đồng Ấu Bạch Long hoạt động từ 1990 đến 1998 sau đó ngừng hoạt động. Đến bây giờ thì tôi khởi động lại, tôi mời các bạn như Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Võ Minh Lâm… và kết hợp với những bạn mới. Sắp tới các bạn sẽ diễn một vở để phục vụ khán giả”.

Nghệ sĩ Bạch Long tiết lộ cơ duyên nhận danh hiệu NSƯT đến từ cậu học trò Võ Minh Lâm
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Ở tuổi 66, nghệ sĩ Bạch Long miệt mài hoạt động ở sân khấu kịch IDECAF. Ngoài ra, ông vẫn duy trì niềm đam mê dành cho bộ môn nghệ thuật cải lương. Nam nghệ sĩ thừa nhận bản thân giỏi nghề nhưng không giỏi trong quản lý kinh tế. “Chuyên môn thì được nhưng vé bán thì tôi dở lắm. Tôi đâu nỡ phát lương thấp cho anh em, cứ lấy tiền nhà ra bù lên mới trắng tay”, ông chia sẻ về quá khứ.
Bù lại, niềm hạnh phúc của nghệ sĩ Bạch Long là chứng kiến lứa học trò thành tài, là những giọng ca được khán giả yêu mến. Ông nói: “Khi làm việc gì đó, tôi không nghĩ sẽ có người đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mình làm phải thì sẽ có những điều không ngờ đến”.
“Chẳng hạn như câu chuyện danh hiệu NSƯT, Võ Minh Lâm là người làm hồ sơ cho tôi. Đợt mùa dịch, Lâm đến nhà thấy bằng khen huy chương vàng của tôi nên ngỏ ý mượn, rồi Lâm đi làm hồ sơ cho tôi. Đến ngày nhận giải, Lâm còn mua vé máy bay cho tôi ra Hà Nội, vì muốn tôi được đứng trên sân khấu nhận. Tôi thấy con dễ thương quá, vì đâu phải trách nhiệm của con đâu, vậy mà con vẫn làm. Cuộc đời tôi bây giờ hạnh phúc, vui vẻ”, diễn viên Ngày xửa ngày xưa cho hay.