Nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói lý do rẽ hướng từ cải lương sang tân nhạc, đóng phim

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nghệ sĩ Ngân Quỳnh sớm bộc lộ niềm đam mê với cải lương. Ngay từ những ngày đầu làm quen với sân khấu, chị không ngừng nỗ lực để khẳng định tên tuổi. Khi loại hình nghệ thuật này không còn được như trước, nữ nghệ sĩ mạnh dạn rẽ hướng sang ca hát rồi diễn xuất. Ngân Quỳnh chia sẻ cô không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới để cống hiến và mang đến những vai diễn giàu cảm xúc.

 - Ảnh 1.

Ngân Quỳnh không áp lực khi là con nhà nòi

ẢNH: BTC

“Tôi rất tự hào khi được sống trong một gia đình có ba đời theo nghệ thuật. Bà ngoại, mẹ và các chị em của tôi đều gắn bó với sân khấu. Tôi cảm thấy may mắn khi được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ gia đình. Khi đi diễn, nghe khán giả khen ngợi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, cô nói. Nữ nghệ sĩ cũng phủ nhận việc cảm thấy áp lực khi là “con nhà nòi”: “Hồi nhỏ, mấy chị em hay trùm mền, hát say sưa. Bà ngoại không cấm đoán mà còn ủng hộ hết mình”.

Ngân Quỳnh tiết lộ trước đây, nghệ danh của cô là Kim Hồng Hạnh. Trong một chuyến đi lưu diễn ở Đà Lạt, cô được ba má nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh nhận làm con nuôi. “Chú tên Quỳnh, cô tên Ngân. Thấy hai cô chú phúc hậu quá, nên tôi lấy tên cô chú ghép lại thành Ngân Quỳnh”, nữ nghệ sĩ bộc bạch trong chương trình.

Nhắc đến chặng đường làm nghề, Ngân Quỳnh tự hào cho biết từ năm 18 tuổi, cô đã gây chú ý, thậm chí được NSND Diệp Lang và NSƯT Vũ Linh đánh giá cao. “Trên sân khấu cải lương, ngoài giọng ca, diễn xuất của tôi vừa phải, không lố, không thiếu và đặc biệt là phải sáng sân khấu. Ngày xưa, nghệ sĩ cải lương, đặc biệt là diễn viên chính phải 'thanh sắc lưỡng toàn'. Lúc đó, tôi hát ở đoàn cải lương Tiền Giang, đóng vai chính, nhưng cảm thấy diễn ở tỉnh không thỏa sức, tôi muốn phát triển nhiều hơn”.

 - Ảnh 2.

Ngân Quỳnh góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, dự kiến lên sóng ngày 26.3 trên THVL1

ẢNH: BTC

Từng là một nghệ sĩ cải lương được đánh giá cao, nhưng dòng chảy của thời đại đã khiến Ngân Quỳnh rẽ hướng. Cô tâm sự: “Sự nghiệp của tôi rất gian truân. Đang là diễn viên cải lương, ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại chuyển sang ca nhạc, rồi diễn viên. Hồi đó, tôi đi cùng đoàn cải lương Sông Hương, gặp ông xã, kết duyên, rồi sinh sống ở Huế suốt 11 năm. Khi trở lại TP.HCM, lúc đó đã ngoài 30 tuổi, mà cải lương cũng xuống dốc, khán giả chỉ xem qua video chứ không còn đến rạp”.

Về thành phố, Ngân Quỳnh không biết phải làm gì, nên chuyển sang ca nhạc, chạy show. “May mắn là tôi biết hát, nên có thể tham gia các phòng trà để kiếm thu nhập lo cho gia đình, con cái, mua nhà cửa. Nhưng nỗi canh cánh trong lòng là không còn được hát cải lương, không còn đứng trên sân khấu với những vai diễn yêu thích”, cô nhớ lại.

Đến năm 44 - 45 tuổi, nữ nghệ sĩ nhận ra mình không thể theo đuổi ca hát mãi, nên quyết định thử sức với diễn xuất. Mặc dù cát sê thấp hơn, thời gian quay kéo dài từ sáng đến tối nhưng nữ nghệ sĩ cảm thấy mình vẫn được sống với nghề. Dù tham gia nhiều bộ phim, nhưng phải đến Về nhà đi con, Ngân Quỳnh mới thực sự ghi dấu ấn với vai người mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu. Chia sẻ về tương lai, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến. Tôi ước mơ có một vai diễn điện ảnh mang giá trị sâu sắc, thể hiện hình ảnh người mẹ, người bà để truyền tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả”.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao