
Lý Hải trải qua tuổi thơ khó khăn, làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình
Ảnh: FBNV
Trước khi được yêu mến với vai trò ca sĩ hay đạo diễn, Lý Hải từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Chia sẻ trong chương trình, nam nghệ sĩ nói ngày bé, anh chủ yếu mặc lại quần áo cũ, đã chắp vá nhiều nơi. Chính vì lý do đó mà nhiều bạn bè trêu đùa, gọi nam đạo diễn với danh xưng “Hải Ti Vi”.
Đến khi 8 tuổi, Lý Hải bắt đầu phụ giúp gia đình bằng việc chia gạo thành bao nhỏ, vận chuyển từ Bến Tre về Tiền Giang. Thậm chí, đạo diễn Lật mặt còn ra đồng bắt tôm, bắt ốc, câu cá… để đảm bảo bữa ăn cho gia đình. “Anh em chúng tôi ý thức rằng ai giúp được gì thì giúp để cả gia đình cùng sống thôi”, anh chia sẻ.
Lý Hải nhớ có lần khi đi sang Bến Tre lấy hàng, mẹ đi bằng xe kéo, còn anh trai chở anh bằng xe đạp và hẹn nhau gặp nhau lúc 5 giờ chiều ở bến phà. Khi đó, hai anh em đợi đến tối nhưng không thấy mẹ nên bật khóc vì sợ. “Mấy cô chú trên phà nói có một vụ tai nạn. Tôi ở lại giữ đồ, còn anh tôi chạy ngược lại để xem mới biết chiếc xe bị lật, mẹ đập đầu xuống đường bất tỉnh và được mọi người đưa đi viện. Ngày đó tôi 8 tuổi, đứng ôm đồ đến 8 - 9 giờ tối. Tôi cứ đứng đó mà khóc. May mắn là mẹ vượt qua được”, đạo diễn nhớ lại.
Quãng thời gian đầu làm nghề của Lý Hải

Lý Hải gặp gỡ MC Long Vũ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần
Ảnh: FBNV
Nhắc đến quãng thời gian đầu theo học trường sân khấu, Lý Hải thừa nhận dù cực khổ nhưng lại vui. Khi mới từ quê lên thành phố, nam đạo diễn phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Năm nhất đại học, vì chưa có kinh nghiệm, Lý Hải đi trông và sửa xe đạp để kiếm thêm. Đến năm 2, anh học khiêu vũ rồi đi dạy kèm. Khi thấy mình đã có kinh nghiệm, Lý Hải bắt đầu đi hát ở đám tiệc, diễn kịch để có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.
Nhắc đến đây, Lý Hải bồi hồi nhớ lại kỷ niệm đi tấu hài cùng Quyền Linh. Nam đạo diễn thừa nhận khi đó, cả hai “bắt chước” các anh chị, học thuộc vở kịch rồi lên sân khấu biểu diễn.
“Khán giả lúc đó ngồi xem cũng đông. Chúng tôi diễn hết mình nhưng nhìn xuống dưới không ai cười. Mồ hôi của hai anh em cứ chảy ròng. Ngày xưa chúng tôi khờ đến mức tập tuồng thế nào thì ra diễn y như vậy, không biết ngừng làm sao”, anh nhớ lại.
Lý Hải kể sau đêm diễn đó, anh và Quyền Linh từ bỏ ý định đi tấu hài vì thấy bản thân không có duyên ở lĩnh vực này. Nhắc đến MC Bạn muốn hẹn hò, chồng Minh Hà chia sẻ thêm: “Sau đó tôi tham gia một nhóm gồm 4 nhạc công, 4 ca sĩ. Chúng tôi di chuyển bằng xe đạp, diễn 45 phút và nhận được 15.000 đồng. Sau đó cả đám ra uống nước mía, ăn tô hủ tiếu rồi về chia không còn bao nhiêu cả”.