"Tôi là người rất ngăn nắp, đến mức ngày nào cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì sự ngăn nắp ấy của mình", siêu sao bóng đá đã nghỉ hưu David Beckham (49 tuổi) chia sẻ tại một buổi thảo luận được tổ chức để ra mắt một thương hiệu thực phẩm bổ sung mới tại khách sạn Faena Miami Beach (Mỹ) vào đầu tuần.

David Beckham thừa nhận quá ngăn nắp
ẢNH: AFP
David Beckham nói thêm về thói quen khó chịu của mình: "Đôi khi điều đó làm vợ con tôi mệt mỏi".
Tuy nhiên, người cha của 4 đứa con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (22 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (13 tuổi) cho biết anh từng nói với gia đình mình rằng "nếu không có bố, mọi thứ sẽ chẳng ngăn nắp, chẳng có tổ chức".
Đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami CF rất cởi mở khi chia sẻ về những khó khăn ảnh hưởng sức khỏe tâm thần của mình trong bộ phim tài liệu trên Netflix có tên Beckham, được phát hành vào năm 2023.
"Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) khiến phải sắp xếp mọi thứ theo một đường thẳng hoặc theo từng cặp", anh giải thích trong một tập của loạt phim gồm 4 phần. "Tôi sẽ để những lon nước ngọt vào tủ lạnh và nếu có quá nhiều thì tôi sẽ cất vào một tủ khác ở đâu đó… mọi thứ phải hoàn hảo", anh nói thêm.
David chia sẻ tại hội thảo rằng lịch trình hằng ngày của anh cũng rất nghiêm ngặt.

Vợ chồng David Beckham và các con
ẢNH: INSTAGRAM
Doanh nhân này cho biết anh thức dậy trước mọi thành viên khác trong gia đình, làm bữa sáng cho Harper, đưa cô bé đến trường, sau đó về nhà để tập thể dục với Victoria, dành một chút thời gian ở văn phòng và sau khi hoàn thành công việc, anh đón Harper rồi trở về nhà nấu bữa tối.
"Đó là điều mà hầu hết các bậc cha mẹ đều làm", anh nói. "Tôi luôn làm một điều gì đó để không bao giờ có một ngày buồn chán".
Tuy nhiên, khi đến giờ đi ngủ, cựu danh thủ bóng đá thừa nhận anh luôn gặp khó khăn. "Tôi không phải là người dễ ngủ ngon vì có rất nhiều việc phải làm trong cuộc sống, vì vậy tôi không thể ngủ ngon được", David Beckham chia sẻ.