Lady Gaga kể về thời kỳ hỗn loạn cảm xúc

Nữ ca sĩ Lady Gaga (38 tuổi) chia sẻ cuộc chiến về sức khỏe tâm thần trên podcast The Interview, tiết lộ rằng thử thách kinh hoàng đó gần như đã "kéo cô ra khỏi cuộc sống" và phải đến khi gặp được vị hôn phu Michael Polansky cô mới nhận ra rằng mình có thể thực sự hạnh phúc trở lại.

Lady Gaga kể về thời kỳ hỗn loạn cảm xúc- Ảnh 1.

Lady Gaga từng mắc chứng rối loạn tâm thần

ẢNH: AFP

Giọng ca Poker Face cho biết: "5 năm trước, tôi bị rối loạn tâm thần, không thể kết nối với thực tế trong một thời gian. Căn bệnh đã khiến tôi rời xa cuộc sống một cách nghiêm trọng, và sau nhiều năm nỗ lực, tôi đã lấy lại được chính mình".

Trong podcast, nữ ca sĩ mô tả giai đoạn đen tối đó là "thời kỳ hỗn loạn cảm xúc sâu sắc" nhưng cho biết cô đã xây dựng lại cuộc sống của mình.

Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ với Polansky (46 tuổi) là một bước ngoặt khi doanh nhân này dành cho cô sự ấm áp và ủng hộ mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

Ngôi sao nhạc pop tiết lộ: "Khi tôi gặp Michael, sức khỏe đã đỡ hơn nhưng tôi nhớ anh ấy nói với mình ngay từ đầu rằng 'Anh biết em có thể hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại'. Thật sự rất khó khăn khi nghe anh ấy nói vì tôi không muốn anh ấy nghĩ về tôi như thế. Tôi muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là một người hạnh phúc, hoàn toàn bình thường".

Bất chấp vị thế siêu sao của mình, Lady Gaga cho biết vẫn đang phải đấu tranh với sức khỏe tâm thần và thấy khó khăn khi chia sẻ về quá khứ.

Cô thú nhận: "Đó là điều mà tôi ngày càng thấy khó nói ra, giống như điều gì đó khiến mình cảm thấy xấu hổ. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên cảm thấy xấu hổ nếu trải qua những thời điểm như vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng mọi thứ có thể tốt hơn và tôi biết ơn điều đó".

Lady Gaga trước đây đã từng chia sẻ về cuộc đấu tranh của cô với chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) và đau mãn tính nhưng đây là lần đầu tiên cô tiết lộ bị rối loạn tâm thần.

Lady Gaga kể về thời kỳ hỗn loạn cảm xúc- Ảnh 2.

Lady Gaga và Michael Polansky đính hôn vào tháng 7.2024

ẢNH: AFP

Biểu tượng nhạc pop, người đã trở nên nổi tiếng vào năm 2008 với album đầu tay The Fame, đã tỏa sáng trong mắt công chúng nhưng đằng sau sự hào nhoáng và quyến rũ, cô phải chiến đấu với sức khỏe tâm thần.

Người hâm mộ sẽ nhớ đến lời thú nhận đầy nước mắt của cô vào năm 2020, khi nói về việc phải chịu đựng chấn thương nghiêm trọng ở độ tuổi đôi mươi. Tuy nhiên, mọi thứ dần chuyển sang hướng tốt hơn khi cô và Polansky xác nhận đính hôn vào tháng 7.2024.

Cặp đôi lần đầu công khai mối quan hệ vào năm 2019 và nhiều nguồn tin cho biết Michael Polansky đã trở thành chỗ dựa của Lady Gaga kể từ đó.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao