
Kim Soo Hyun liên tục khóc nức nở trong cuộc họp báo chiều 31.3. Sự kiện chỉ chia sẻ những thông tin từ phía tài tử này, không có phần hỏi đáp với truyền thông
ẢNH: NEWS1
Buổi họp báo được tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc) vào chiều 31.3 với sự xuất hiện của Kim Soo Hyun, đại diện pháp lý của nam diễn viên cùng đông đảo phóng viên. Tài tử phim Vì sao đưa anh tới lộ diện với gương mặt mệt mỏi, thất thần, anh liên tục bật khóc khi phản hồi về những ồn ào liên quan đến mối quan hệ của mình với cố diễn viên Kim Sae Ron.
Mở đầu sự kiện, Kim Soo Hyun xin lỗi vì ồn ào của mình khiến nhiều người chịu tổn thương và bày tỏ rằng bản thân đau lòng khi người đã khuất vẫn chưa thể yên nghỉ. "Tôi nghĩ mình là một kẻ hèn nhát, chỉ lo giữ lấy những gì mình có. Tôi thậm chí không để tâm đến lòng tốt của người khác dành cho mình, lúc nào cũng sợ mất mát, sợ bị tổn thương, sợ gặp rắc rối… nên luôn chạy trốn, luôn phủ nhận. Vì vậy phải trải qua thời gian dài tôi mới có thể đứng ở đây hôm nay", ngôi sao 37 tuổi bộc bạch trong nước mắt.

Kim Soo Hyun cho biết mỗi khi đời tư của mình và người đã khuất bị phơi bày, anh đều có suy nghĩ sẽ lên tiếng, tự mình kết thúc cơn ác mộng này nhưng lần nào cũng do dự vì sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và khiến mọi thứ tệ hơn
ẢNH: YONHAP NEWS
Nam diễn viên 8X kể khi Kim Sae Ron đăng bức ảnh "má kề má" vào tháng 3.2024 giữa lúc phim Nữ hoàng nước mắt đang nổi đình đám, anh phủ nhận chuyện cả hai từng hẹn hò vì sợ gây ảnh hưởng đến đoàn phim, đội ngũ diễn viên, sản xuất… Nếu được quay lại thời điểm, bản thân vẫn đưa ra quyết định tương tự. "Nếu bạn nói những quyết định này là hèn nhát và ích kỷ, tôi chấp nhận điều đó. Và tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người luôn yêu mến, ủng hộ mình", nghệ sĩ này nói thêm.
Kim Soo Huyn cho biết hiện tại bản thân vẫn rất lo lắng và sợ hãi. Sao phim Mặt trăng ôm mặt trời đau khổ khi đời tư của mình và người đã khuất bị phơi bày quá đà và chịu những lời đe dọa "bóc phốt" mỗi ngày cũng như bị làm nhục bởi những bức ảnh riêng tư lan truyền khắp nơi. Anh quyết định lên tiếng vì: "Tôi không thể chấp nhận bị đe dọa và bị ép phải công nhận những điều không phải sự thật".

Kim Soo Hyun đau khổ, sợ hãi khi đời tư bị bới móc
ẢNH: OSEN
Kim Soo Hyun khẳng định không hẹn hò với Kim Sae Ron khi nữ diễn viên còn là trẻ vị thành niên. Tài tử cũng bác bỏ thông tin sao nữ sinh năm 2000 tự tử vì bị anh và công ty quản lý chèn ép về khoản nợ. Nam diễn viên nói họ hẹn hò trong khoảng 1 năm khi Kim Sae Ron đã trưởng thành, hai người yêu nhau bằng cảm xúc chân thật rồi chia tay, hầu như không liên lạc sau khi chấm dứt tình cảm.
Sao phim Real khóc khi nhắc đến những bình luận chỉ trích mình là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên, ép bạn gái cũ phải trả nợ khiến cô phải chết, là kẻ giết người… Nam diễn viên đưa ra bằng chứng, lập luận nhằm phản bác rằng nhiều thông tin phía gia đình Kim Sae Ron đưa ra thiếu chính xác, bao gồm các tin nhắn được cho là cuộc trò chuyện của anh với Kim Sae Ron vào năm 2016.
"Họ dùng việc tôi từng hẹn hò với cô ấy để tiếp tục dựng lên lời nói dối và bằng chứng giả", tài tử khẳng định. Anh nói rằng bản thân sẵn sàng nhận mọi chỉ trích vì những lựa chọn trong quá khứ nhưng không thể thừa nhận những điều sai sự thật. Nghệ sĩ 8X khẳng định: "Những gì tôi đã làm, tôi thừa nhận, dù bị chỉ trích ra sao tôi cũng sẽ chịu. Nhưng những gì tôi không làm, tôi sẽ không nhận".

Kim Soo Hyun khẳng định mình không hẹn hò Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên
ẢNH: SPORT CHOSUN
Hiện phía Kim Soo Hyun đang trải qua quy trình xác minh các tin nhắn và những thông tin mà phía gia đình Kim Sae Ron đưa ra. "Nếu bằng chứng họ đưa ra là thật, tôi mong họ hãy nộp tất cả tài liệu cho cơ quan điều tra để xác minh theo đúng quy trình pháp lý", ngôi sao này chia sẻ. Tài tử cho biết bản thân không yêu cầu mọi người phải tin mình nhưng anh sẽ chứng minh.
Bên cạnh đó, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun cũng tuyên bố họ đã nộp đơn kiện gia đình Kim Sae Ron, người tự nhận là dì của cố diễn viên cùng với người điều hành kênh YouTube Viện Garosero, yêu cầu bồi thường tổng cộng 12 tỉ won (hơn 208 tỉ đồng).