Chia sẻ với NSND Hồng Vân, anh Nguyễn Khang Khương cho biết bản thân không may mắc bệnh hiểm nghèo, cướp đi khả năng phát ngôn bình thường như bao người. Sau một thời gian, bệnh biến chứng thành ung thư. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm, nếu khối u phát triển ở đâu thì bác sĩ sẽ can thiệp, cắt bỏ ngay chỗ đó. Thế nhưng, số phận anh Khương lại đầy trắc trở vì mỗi năm, anh phải chịu một ca phẫu thuật, tính đến nay đã 4 lần.

Chương trình Mảnh ghép hoàn hảo có sự góp mặt Khang Khương - Phương Thảo lên sóng ngày 25.4 trên kênh VTV9
Ảnh: BTC
Trong giai đoạn anh Khương chống chọi với bệnh tật, Phương Thảo luôn bên cạnh động viên chồng, dù bản thân cũng chịu đựng nỗi đau tinh thần không kém. Cô trải lòng khiến NSND Hồng Vân không khỏi xót xa: “Lần cuối phẫu thuật, bác sĩ nói với tôi rằng: ”Có lẽ đây là ca phẫu thuật cuối cùng mà tôi có thể thực hiện để giúp chồng em, bởi vì khối u đã lan đến những vị trí có nhiều dây thần kinh, không thể can thiệp bằng phẫu thuật được nữa”. Nghe xong câu nói đó, tôi gần như sụp đổ”.
Sau mỗi lần anh Nguyễn Khang Khương trải qua hóa trị, xạ trị, não bộ lại bị ảnh hưởng phần nào. Vì thế, anh chọn cách thu mình lại, sống trong khoảng không riêng và không muốn ai đến gần. Trước thử thách lớn lao đó, Phương Thảo vẫn luôn âm thầm chăm sóc, hỗ trợ chồng về mặt tâm lý, không ngừng động viên người bạn đời.
Hồng Vân cảm kích trước hành trình chiến đấu bệnh tật của cặp đôi trẻ

NSND Hồng Vân cảm kích trước sự nỗ lực của đôi vợ chồng trẻ
Ảnh: BTC
Căn bệnh hiểm nghèo cũng đã đẩy gia đình vào tình trạng “nợ dần”, thế nhưng Phương Thảo vẫn tìm thấy những tia hy vọng nhỏ nhoi. Chị hạnh phúc chia sẻ: “Trong suốt quá trình chống chọi với bệnh tật, sau 6 tháng tái khám, bác sĩ nói với tôi rằng ‘khối u đang được kiểm soát’. Khi nghe vậy, tôi như được tiếp thêm một niềm tin mới, một hy vọng cho anh”.
Vì ngoại hình thay đổi sau những lần điều trị, anh Khương từng cảm thấy tự ti, ít khi xuất hiện cùng vợ trong những dịp đi chơi. Anh thường tự gọi mình là “xấu như ma” và cho rằng bản thân không xứng đáng với vợ. Nhưng đến hiện tại, anh đã trở nên lạc quan và vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Tiếp lời, anh Khương trải lòng: “Tôi rất buồn và tủi thân. Nhiều lần, tôi nhắn tin cho vợ, bảo cô ấy hãy đi tìm người khác. Tôi không muốn vợ phải khổ vì tôi nữa. Những điều đó, tôi không đủ can đảm để nói trực tiếp, nên chỉ dám nhắn tin…”. Phương Thảo xúc động nói: “Lúc đó, tôi đang kinh doanh thời trang và làm ăn rất phát triển. Nhưng khi anh lâm bệnh, tôi gần như dừng lại mọi hoạt động. Cho đến khi trong tay chỉ còn vài đồng cuối cùng, tôi mới quyết định đứng dậy làm lại từ đầu”.
Gia đình anh chị hiện có hai bé trai. Anh Khương luôn dạy các con tính tự lập, biết chăm sóc lẫn nhau và phải yêu thương mẹ thay phần của anh - nếu một ngày anh không còn nữa. Đối với NSND Hồng Vân, khoảnh khắc này có lẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chương trình.