
Hồng Vân thích thú lắng nghe câu chuyện tình yêu và hôn nhân của cặp vợ chồng trẻ
Ảnh: Chụp màn hinh
Nhân vật chính gặp gỡ MC Hồng Vân trong tập 606 chương trình Vợ chồng son là Thái Cẩm Hán (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dung (28 tuổi). Cả hai có công ty chuyên về nhiếp ảnh ẩm thực. Theo chia sẻ, cặp vợ chồng bắt đầu quen biết khi học chung một trung tâm về nhiếp ảnh. Lần đầu gặp, Cẩm Hán đã trúng "tiếng sét ái tình" với Hoàng Dung vì vẻ ngoài xinh đẹp nên quyết tâm chinh phục.
Trong khi đó, Hoàng Dung chia sẻ cô chưa có ấn tượng gì về Cẩm Hán vì còn đang đắm chìm trong chuyện cũ nên không để ý xung quanh. "Đặc biệt, khi biết Cẩm Hán nhỏ hơn mình 2 tuổi thì tôi càng không quan tâm. Vì gu của tôi là thích những người lớn hơn nhiều tuổi", cô chia sẻ.

Hoàng Dung cho biết ban đầu cô không có ý định tiến tới với Cẩm Hán khi biết anh nhỏ hơn 2 tuổi
Ảnh: Chụp màn hình
Tuy nhiên, Cẩm Hán không từ bỏ mà càng muốn quan tâm, che chở cho cô. Khi đi làm chung, anh hay kiếm cớ để sang chở bạn gái đi làm, chăm sóc lúc cô bệnh, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Điều đó khiến Hoàng Dung dần cảm động. Sau 3 tháng, Cẩm Hán chính thức tỏ tình và được cô đồng ý. "Trước đó, tôi luôn trong trạng thái chờ đợi. Tôi có nói với Dung khi nào Dung vượt qua được chuyện cũ, hãy nói với tôi. Hôm đó, tôi hẹn Dung đi chơi ở nơi có không gian lãng mạn. Lúc Dung nói đã sẵn sàng rồi, tôi ấp úng bày tỏ tình cảm của mình và được cô ấy nhận lời. Tôi nói khá vấp, không ra hơi vì ngại", anh kể.
Khi Hồng Vân hỏi về buổi cầu hôn, Cẩm Hán cho biết anh lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ nhưng phải đến lần thứ tư mới thành công. Chàng trai 26 tuổi kể, biết Hoàng Dung thích thiên nhiên nên tìm hiểu một khu nghỉ dưỡng ven sông, có hướng nhìn ra rừng để tổ chức buổi cầu hôn. Tuy nhiên, có nhiều thứ không mong muốn xảy ra khiến anh không thể thực hiện như kế hoạch.

Cẩm Hán lên kế hoạch cầu hôn "chị đẹp" nhưng đến lần thứ tư mới thực hiện được
Ảnh: Chụp màn hình
"Ban đầu tôi dự định đợi hoàng hôn sẽ lấy nhẫn để ngỏ lời với cô ấy. Nhưng tôi không lường trước chuyện khi cầu hôn sẽ có khán giả xung quanh, họ nhìn chằm chằm vào mình nên tôi bị "khớp", không rút ra được chiếc nhẫn. Lần thứ hai, tôi dự định cầu hôn lúc ăn tối, cạnh hồ bơi vì nghĩ chỉ có hai người. Nhưng khi đến nơi thì thấy bên khu nghỉ dưỡng mời cả đội cồng chiêng đến biểu diễn. Còn lần thứ ba, tôi rủ cô ấy vào ngắm rừng, nhưng nóng quá, tôi ướt nhẹp mồ hôi nên đành thôi luôn. Mãi đến lần thứ tư, chúng tôi về TP.HCM, đặt sẵn nhà hàng ở khu riêng thì lúc đó mới thành công", Cẩm Hán hài hước kể lại.
Khi đã về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của họ rất yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, Hoàng Dung than phiền vì chồng hơi cứng nhắc, không biết lãng mạn. Trong các dịp lễ, anh không nghĩ đến chuyện tặng quà cho vợ. Sau đó, khi được Hoàng Dung ngỏ ý, anh lại không nghĩ ra nên tặng gì cho vợ và hay mua tặng những món cô không dùng được.

Cả hai đều thừa nhận rằng họ luôn tìm thấy sự bình yên khi bên nhau
Ảnh: Chụp màn hình
Tuy nhiên, Cẩm Hán giải thích rằng khi vợ cần thứ gì, anh sẵn sàng mua ngay, còn để nghĩ ra món quà bất ngờ thì anh lại chưa làm được. Anh chia sẻ: "Ví dụ tôi thấy điện thoại vợ sắp hư, tôi sẽ có kế hoạch tích lũy tiền từ trước để mua điện thoại mới cho cô ấy". Anh chia sẻ thêm, lúc mới cưới, giờ giấc sinh hoạt của vợ chồng trái ngược nhau. Trong khi anh đi ngủ sớm và dậy sớm thì vợ lại thức khuya, dậy trễ. Nhưng theo thời gian, anh dần điều chỉnh để Hoàng Dung ngủ sớm hơn. Bên cạnh đó, anh "tố" vợ hay bày bừa để mình phải dọn. Dù vậy, anh không cần vợ thay đổi điều gì mà cho rằng cả hai sẽ chấp nhận và thay đổi vì nhau.