'Em bé thiên niên kỷ' Trung Quốc đột tử ở tuổi 25

'Em bé thiên niên kỷ' Trung Quốc đột tử ở tuổi 25 - Ảnh 1.

"Em bé thiên niên kỷ" Thiên Thiên qua đời

ẢNH: BAIDU

Theo Jimu News, thông tin "em bé thiên niên kỷ" Thiên Thiên đột ngột qua đời được mẹ của cô chia sẻ trên mạng xã hội cách đây ít ngày và lập tức trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu trên Weibo (Trung Quốc). Chia sẻ với truyền thông địa phương, mẹ của Thiên Thiên cho biết cô bị sốt và đau bụng ở Thiên Tân suốt 5 ngày sau đó trở về Trường Trị (Sơn Tây, Trung Quốc) vào ngày 8.3. Khi đến nhà vào tối hôm đó, bà nhận thấy con gái rất yếu nên đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Sáng sớm 9.3, Thiên Thiên có dấu hiệu phục hồi khiến gia đình rất vui mừng nhưng không lâu sau đó, cô đột ngột rơi vào hôn mê, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đêm cùng ngày, Thiên Thiên được xác nhận đã qua đời.

Mẹ của Thiên Thiên tiết lộ "em bé thiên niên kỷ" ra đi vì đột tử do tim (SCD). Bà cho biết con gái vốn khỏe mạnh từ khi sinh ra, cô vừa mới được nhận chứng chỉ thợ lặn cách đây ít lâu nên đây là một cú sốc đối với gia đình. Anh họ của người đẹp chia sẻ với Jimu News rằng Thiên Thiên là cô gái xinh đẹp, tốt bụng và rất hiếu thảo. Gia đình rất đau buồn trước sự ra đi của cô. Trước khi qua đời, Thiên Thiên sống tích cực, yêu đời, mong muốn được đi nhiều nơi, khám phá thế giới muôn màu, không ngờ cô chưa kịp thực hiện ước mơ đã mãi mãi ra đi ở tuổi 25.

'Em bé thiên niên kỷ' Trung Quốc đột tử ở tuổi 25 - Ảnh 2.

Thiên Thiên làm việc trong ngành âm nhạc ở Thiên Tân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thiên Thiên (tên thật: Giải Nhạc Thiên) được mẹ đặt biệt danh này vì sinh ngay trong thời khắc chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ. Theo lời mẹ Thiên Thiên, bà được đưa đến một bệnh viện ở Trường Trị vào ngày 31.12.1999 rồi con gái bà chào đời đúng 00 giờ 00 phút ngày 1.1.2000 và đó là một ca sinh thường. Một tờ báo địa phương đã ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, cô bé mới chào đời cũng trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc với biệt danh "em bé thiên niên kỷ".

Mẹ Thiên Thiên kể cô lớn lên hoạt bát, đáng yêu, sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, nghệ thuật từ nhỏ. Ở tuổi 13, Thiên Thiên đã bắt đầu sáng tác nhạc, vẽ tranh, năm 17 tuổi trúng tuyển vào khoa piano của nhạc viện ở Thiên Tân rồi làm việc tại đây sau khi ra trường. Người mẹ cho biết, tuy sinh nhật của con gái bà rất đặc biệt nhưng họ không cố ý nhấn mạnh điều này với con gái, Thiên Thiên cũng không mấy tự hào khi mình là "em bé thiên niên kỷ".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao