Đinh Ngọc Diệp vẫn casting phim của chồng
Sau tác phẩm Người vợ cuối cùng, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục giới thiệu đến khán giả phần tiếp theo của bộ phim này mang tên Thám tử Kiên. Trong chương trình The Khang Show, Victor Vũ và bà xã Đinh Ngọc Diệp cũng chia sẻ sâu hơn về quá trình làm phim.

Trong gia đình, Đinh Ngọc Diệp là người nắm giữ tài chính
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo đạo diễn Victor Vũ, phim Thám tử Kiên hội đủ các thể loại phim mà anh yêu thích gồm tâm linh, ly kỳ và cổ trang nên anh có nhiều cảm hứng trong quá trình sản xuất. Tuy từng đảm nhận vai mợ Hai và thám tử trong tác phẩm trước nhưng lần này Đinh Ngọc Diệp và Quốc Huy vẫn phải casting để xem cả hai có ăn ý với nhau hay không. Thậm chí, Đinh Ngọc Diệp sẵn sàng tinh thần sẽ có một diễn viên khác đóng vai mợ Hai thay cho cô.
"Anh Victor là người mà Diệp rất khâm phục vì không bao giờ chọn vai dựa vào người quen hay có mối quan hệ và anh ấy còn khó tính hơn đối với Diệp. Anh ấy luôn có nguyên tắc và kỷ luật riêng trong việc chọn diễn viên", Đinh Ngọc Diệp chia sẻ.
Tiếp lời bà xã, Victor Vũ cho rằng nếu diễn viên đó thật sự hợp lý thì chắc chắn họ sẽ tỏa sáng chứ không cần bắt buộc phải là ngôi sao nổi tiếng hay có quá nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất. Bên cạnh đó, nam đạo diễn 7X nhấn mạnh anh chưa bao giờ tuyên bố dòng phim nào là sở trường của mình vì điều anh quan tâm nhất là câu chuyện mà bộ phim truyền tải đến khán giả.

Đinh Ngọc Diệp luôn khâm phục tài năng của ông xã
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Anh nói: "Mình không muốn lặp lại những gì đã làm, mặc dù mình biết thể loại này thành công ở phòng vé nhưng chưa chắc lại thành công ở lần thứ hai. Cho nên, mình luôn luôn tìm tòi những cảm hứng mới". Ngoài ra, Đinh Ngọc Diệp cũng cho biết nhờ được mời vào phim điện ảnh Chuyện tình xa xứ của Victor Vũ nên niềm đam mê đóng phim của cô được khơi dậy và thúc đẩy mạnh mẽ hơn.
Từng nghĩ không hợp với Victor Vũ
Tuy hợp tác với nhau nhiều dự án nhưng Đinh Ngọc Diệp chỉ xem Victor Vũ là bạn và chưa từng nghĩ cả hai có thể yêu nhau. Cô chia sẻ: "Có một hôm, anh ấy mời tôi đi ăn sinh nhật, hình như tôi đến trễ và cũng không dự định đến. Lúc đó, anh phó đạo diễn cứ gọi điện cho tôi hoài và bảo rằng sao tôi không đến nhưng tôi lại nghĩ bữa tiệc có mấy chục người, mình không đến cũng chẳng sao. Tuy nhiên, khi đến thì tôi mới biết hóa ra mình là nhân vật chính. Anh ấy cưa cẩm tôi mà tôi còn không biết và cứ thế nhiều tháng trôi qua mình mới biết anh ấy xem mình là một đối tượng để tìm hiểu. Còn trước đó, tôi xem anh ấy là bạn bè đồng nghiệp và chỉ để trò chuyện. Từ đầu đến cuối, tôi nghĩ anh ấy là bạch mã hoàng tử, còn tôi là cô bé lấm lem bụi trần nên không thể nào có điểm chung".
Trong khi đó, Victor Vũ thừa nhận anh đã cảm mến Đinh Ngọc Diệp từ lâu bởi lòng tử tế, tính cách hoạt bát của cô. Vì vậy, khi nữ chính phim Cô dâu đại chiến nhờ vả điều gì, anh đều sẵn sàng giúp đỡ để có thêm cơ hội trò chuyện với cô.
Mặt khác, Đinh Ngọc Diệp còn tiết lộ mối quan hệ của mình với gia đình chồng sau 9 năm kết hôn. "Tôi cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng là người tâm lý, đạo đức, tế nhị, hiểu chuyện và sống tình cảm nên tôi thật sự thấy mình được yêu thương. Kể cả bố chồng cũng là người đức độ, tình nghĩa và sống có trước có sau", nữ diễn viên 8X bộc bạch.
Hơn thế nữa, Đinh Ngọc Diệp khẳng định cô học hỏi được nhiều điều từ mẹ chồng. Cô nói: "Mẹ ở bên Mỹ và hai mẹ con có thể nói chuyện với 2 - 3 tiếng về cuộc sống, nhân sinh quan và con người. Tôi thấy mình được uốn nắn, giáo dục tốt hơn sau những cuộc nói chuyện với mẹ chồng".