Trên trang cá nhân tối 6.2, Koo Jun Yup (DJ Koo) đăng tải bài viết dài chia sẻ về suy nghĩ, dự tính của bản thân sau sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên. Nam nghệ sĩ người Hàn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã chia buồn, thương tiếc trước sự ra đi của vợ anh. "Ngay lúc này, tôi đang trải qua khoảng thời gian đau buồn không thể diễn tả thành lời, nỗi đau đớn tột cùng khiến tôi cảm thấy như ruột gan mình tan nát", ngôi sao 55 tuổi bày tỏ.
DJ Koo cũng cho biết mình không còn sức để nói và cũng không muốn nói bất cứ điều gì, tuy nhiên có những kẻ ác ý bắt đầu vu khống, loan tin thất thiệt về gia đình và Từ Hy Viên khiến anh không thể giữ im lặng. Đặc biệt, anh nhắc đến vấn đề thừa kế tài sản mà sao phim Vườn sao băng để lại, nhấn mạnh rằng toàn bộ tài sản là mồ hôi, tâm huyết của cố diễn viên, là thứ cô dùng để bảo vệ gia đình mà mình trân quý khi còn sống. Vì vậy, anh muốn nhường lại quyền lợi mà mình được hưởng cho bà Hoàng Xuân Mai - mẹ ruột của ngôi sao quá cố.
Về các con riêng của Từ Hy Viên, DJ Koo cho biết hai bé được bảo vệ để ngăn chặn những kẻ xấu tiếp cận chúng đồng thời anh sẽ nỗ lực cùng luật sư thực hiện các hành động pháp lý để bọn trẻ trưởng thành an toàn. "Khoảng thời gian tôi ở bên Hy Viên là món quà quý giá và vô giá đối với tôi, không có gì trên thế giới này có thể thay thế. Tôi nghĩ điều cuối cùng mình có thể làm là bảo vệ gia đình Hy Viên, những người mà cô ấy yêu thương nhất", ca sĩ Hàn Quốc bộc bạch.
Tranh luận về người thừa kế khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên
DJ Koo cũng được cho là ám chỉ Uông Tiểu Phi khi đề cập: "Có người giả vờ khổ sở, đi dưới mưa". Trước đó, chồng cũ Từ Hy Viên được chụp lại khoảnh khắc bần thần xuất hiện ở sân bay Đài Loan tối 3.2 sau khi hay tin cô qua đời. Doanh nhân xứ Trung cũng được nhìn thấy buồn bã đi bộ trong mưa khi trở về ngôi nhà mình thuê ở Đài Bắc. Những ngày qua, Uông Tiểu Phi và mẹ - bà Trương Lan, liên tục bị chỉ trích "đạo đức giả", "làm màu", cố tình thu hút sự chú ý khi có những động thái tiếc thương cô.
Bên cạnh đó, DJ Koo cho biết một số người cố tình đăng thông tin giả mạo về vấn đề tiền bạc, bảo hiểm làm tổn hại đến gia đình anh, khiến vết thương của họ thêm đau đớn. "Lúc này, tôi không thể tin rằng trên thế giới này thực sự có những người xấu xa như vậy. Xin đừng làm gì cả, chỉ cần để Hy Viên của chúng tôi được yên nghỉ. Tôi tha thiết cầu xin!", nghệ sĩ này bày tỏ.
Từ Hy Viên qua đời hôm 2.2 trong chuyến du lịch cùng gia đình ở Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán. Gia đình xác nhận thông tin này vào hôm 3.2, tiết lộ nữ diễn viên phim Bong bóng mùa hè không qua khỏi sau khi bị cúm và viêm phổi. Ngôi sao xứ Đài được đưa đi hỏa táng, đến ngày 5.2, DJ Koo và Từ Hy Đệ đưa tro cốt của cố nghệ sĩ về đến Đài Loan bằng máy bay thuê riêng. Tro cốt của cô được đưa về nhà riêng, em gái của Từ Hy Viên thông báo gia đình không tổ chức lễ viếng vì lúc sinh thời, Đại S vốn là người sống khiêm tốn, kín tiếng và riêng tư.
Sau khi Từ Hy Viên qua đời, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến nguyên nhân khiến cô tử vong, dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Hồ sơ được cho là bệnh án của nữ diễn viên cũng xuất hiện tràn lan trên mạng, khiến gia đình cô nhận chỉ trích không tích cực cứu chữa cho nữ diễn viên kịp thời, khiến cô ra đi đầy tiếc nuối. Ngoài ra, có thông tin bà mẹ hai con qua đời do nhiễm trùng máu, không phải chỉ do cúm, viêm phổi song gia đình chưa đưa ra phản hồi.
Gần đây hơn, một số người tung tin Uông Tiểu Phi đã trả chi phí thuê máy bay đưa tro cốt Từ Hy Viên về quê nhà. Thông tin này khiến phía gia đình nữ diễn viên bức xúc. Hôm 6.2, Từ Hy Đệ thông qua quản lý lên tiếng bác bỏ thông tin trên, cho biết mọi chi phí do gia đình cô lo liệu.