Chuyện chưa kể về 'bà mẹ lam lũ trên màn ảnh' Mỹ Dung trong 35 năm làm nghề

Mỹ Dung vui vì khán giả đã nhớ tên mình

Sinh ra ở TP.HCM nhưng quê của ba mẹ nghệ sĩ Mỹ Dung đều gắn với miền Tây Nam bộ, vì vậy, cô có nhiều chất liệu để thể hiện sự chân chất của các nhân vật ở vùng đất này. Đặc biệt, Mỹ Dung thường được đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn người mẹ hiền hậu, nghèo khổ, lam lũ. Đối với Mỹ Dung, dù là vai nghèo hay vai giàu thì vẫn luôn trân trọng từng cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh.

Chuyện chưa kể về 'bà mẹ lam lũ trên màn ảnh' Mỹ Dung trong 35 năm làm nghề- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mỹ Dung luôn hết lòng vì vai diễn

Ảnh: Minh Hy

Trong suốt 35 năm làm nghề, Mỹ Dung thừa nhận nhiều khán giả chỉ biết tên nhân vật mà cô từng đảm nhận thay vì tên thật. "Đúng là nhiều khi khán giả chỉ nhớ khuôn mặt của tôi, nói là nhìn tôi thấy quen quen vì đóng vai này vai kia. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người hỏi tôi là tên gì thì tôi nói mình tên Mỹ Dung. Tôi nghĩ có lẽ khán giả chưa quen, quan tâm đến nhân vật của mình nhưng dù như thế nào tôi vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Mỗi vai diễn tôi luôn cố gắng để làm sao khán giả nhớ đến mình và nhớ luôn tên thật của mình ở ngoài đời chứ không lẫn lộn với ai. Sau một thời gian, nhiều khán giả cũng nhớ và gọi đích danh của tôi cũng như nhớ cả nhân vật nữa. Tôi không trách khán giả mà chỉ nhắc nhở mình làm sao để người xem nhớ mình nhiều hơn. Đó là điều thành công trong nghề nghiệp của mình", diễn viên phim Miền đất phúc chia sẻ với Thanh Niên.

Được gia đình ủng hộ làm nghệ thuật

Vì niềm đam mê với nghề nên nghệ sĩ Mỹ Dung luôn hết mình trong từng vai diễn. Mỹ Dung chia sẻ trong phim Chạm vào danh vọng, nhân vật của cô khóc rất nhiều và khóc liên tiếp ở nhiều phân đoạn khác nhau trong thời tiết nắng nóng dẫn đến bị kiệt sức và phải nhập viện.

Chuyện chưa kể về 'bà mẹ lam lũ trên màn ảnh' Mỹ Dung trong 35 năm làm nghề- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Mỹ Dung hạnh phúc bên chồng sau 26 năm gắn bó

Ảnh: Minh Hy

Cô kể: "Đến một buổi trưa, tôi mệt quá, muốn ói và sau đó xỉu. Mặc dù ê-kíp có đưa trà đường, thuốc để mình hồi phục vì sợ tôi bị hạ canxi, tụt huyết áp nhưng tôi không thể nào tiếp tục ghi hình. Sau đó, cả đoàn đưa tôi đi cấp cứu ở bệnh viện, truyền nước biển, hồi sức rồi mới gọi người nhà lên đón về. Đó là một kỷ niệm trên phim trường mà nghĩ lại tôi còn thấy sợ, không ngờ mình làm việc quá sức như vậy".

Mặc dù công việc vất vả và thường xuyên xa nhà nhưng nghệ sĩ Mỹ Dung lại được gia đình hai bên thấu hiểu, ủng hộ nên con đường nghệ thuật của cô suôn sẻ.

"Ông xã tôi không hoạt động trong giới giải trí nên lúc đầu không hiểu. Nhiều khi thấy anh em trong nghề đùa giỡn, nắm tay, nắm chân thì chồng cũng ghen. Tuy nhiên, sau đó tôi có giải thích rằng trong nghệ thuật chúng ta xem nhau như anh em, những cử chỉ thân mật là bình thường. Dẫu vậy, giữ được hạnh phúc gia đình hay không là do mình, mình phải giữ vững lập trường, không bị chi phối khiến quan hệ bạn bè thành tình cảm khác là được. Khi được mình trấn an nên sau này anh ấy bớt ghen và dần không còn ghen nữa. Nói chung cũng nhờ hai bên gia đình nội ngoại hỗ trợ, không ai cấm cản hay bắt ở nhà nuôi con nên con đường nghệ thuật của tôi cũng suôn sẻ và không trắc trở gì cả", Mỹ Dung chia sẻ.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao