Từ sáng sớm 29 tết, chợ dân sinh Thủ Đức (đường Đoàn Công Hớn, phường Thủ Đức, TP.HCM) tấp nập người mua. Khi trời vừa hửng sáng, người dân đã đổ về chật kín để đi chợ ngày cuối năm.

Khung cảnh tấp nập từ sáng sớm tại chợ dân sinh Thủ Đức, người dân chen chân mua sắm đông hơn thường ngày
ẢNH: NI NA

Rau củ quả “cháy hàng” nhanh do nhu cầu mua sắm tăng cao, nhiều người tranh thủ mua thêm để tích trữ dùng trong những ngày tết
ẢNH: NI NA

Một số mặt hàng đồ chay ghi nhận mức tăng đáng kể. Chị Hồng Phượng (50 tuổi) cho biết gia đình chủ yếu cúng đồ chay nên phải chấp nhận mua giá cao. “Bình thường nấm 80.000 đồng/kg, hôm nay tăng lên 150.000 đồng/kg nhưng vẫn phải mua vì cuối năm không thể thiếu”, chị chia sẻ
ẢNH: NI NA

Các mặt hàng khác như súp lơ, cà chua, ớt chuông vẫn giữ mức giá bình ổn
ẢNH: NI NA

Gian hàng vàng mã, bao lì xì cũng thu hút đông người đến mua sáng 29 tết, nhiều khách lựa chọn kỹ từng bộ giấy tiền, áo giấy để chuẩn bị lễ cúng cuối năm
ẢNH: NI NA

Hoa cúc được bán với giá 5.000 đồng/bông sáng nay. Chị Mỹ Linh (40 tuổi) cho biết chị ra chợ từ 6 giờ sáng, nếu đi trễ sẽ khó chọn được hoa ưng ý vì hàng đẹp thường hết rất nhanh
ẢNH: NI NA
Đêm 28 tết tại Bến xe Miền Đông mới Người về quê phút chót, khách quốc tế háo hức đón tết Việt

Nhiều tiểu thương tranh thủ bán đến hết buổi sáng rồi mới thu dọn hàng hóa
ẢNH: NI NA

Do công việc bận rộn, nhiều người đến sát ngày cuối năm mới tranh thủ đi chợ sắm sửa
ẢNH: NI NA

Sau khi mua sắm xong, người dân tranh thủ ghé các quán ăn trong chợ dùng bữa sáng vội vàng rồi nhanh chóng trở về nhà để kịp dọn dẹp, chuẩn bị mâm cúng đón năm mới
ẢNH: NI NA

Lượng người đổ về chợ càng đông. Dù xã hội ngày càng hiện đại, chợ truyền thống vẫn là điểm đến quen thuộc, nơi lưu giữ nhịp sống và không khí tất bật đặc trưng mỗi dịp cuối năm
ẢNH: NI NA