Xôn xao ‘Nam vương Campuchia 2025’: Hãy là công dân mạng có trách nhiệm hơn!

"Nạn nhân" của việc bị chế giễu về ngoại hình nhiều nhất là Lai Thai - một thí sinh tại cuộc thi Nam vương Campuchia (Mister Majestic Cambodia 2025). Hình ảnh của anh từ cuộc thi này đã khiến mạng xã hội "náo loạn" những ngày gần đây.

Thực tế, vẻ đẹp không theo chuẩn mực thông thường đâu có nghĩa là không giá trị. Nhưng trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, nơi mỗi cá nhân đều trở thành một "giám khảo online", sự phán xét một ai đó, đặc biệt là về ngoại hình, dường như trở thành "thói quen" cũng như nhu cầu thể hiện mình.

‘Nam vương Campuchia 2025’: Chế giễu ngoại hình người khác là hành vi khiếm nhã  - Ảnh 1.

Thí sinh trong cuộc thi Nam vương Campuchia 2025

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chê bai ngoại hình người khác, dù là trực tiếp hay thông qua mạng xã hội, là một hành vi khiếm nhã. Và hành vi phản văn hóa ấy được hợp thức hóa bằng nút "share", bằng những biểu tượng cảm xúc (cười haha), bằng các dòng chú thích/bình luận tưởng như vô hại hay chỉ để vui, nhưng khó biết được sự tổn thương người khác mà nó để lại.

Ngày nay, khi mạng xã hội trở thành "ngôi nhà chung", nhiều người tự cho mình quyền phán xét và bình phẩm về ngoại hình người khác như một thú tiêu khiển. Nhưng hãy thử đặt mình (hay người thân, người mình thương yêu) vào vị trí của người bị chế giễu, của người nhìn thấy hình ảnh mình bị biến thành trò cười trên mạng, cảm giác đó có thật sự đáng để "cười ra nước mắt"?

Có những người sinh ra đã không được may mắn về ngoại hình, nhưng họ vẫn nỗ lực sống, học tập, làm việc và "vượt lên chính mình" để thử sức ở những sân chơi tưởng chừng chỉ dành cho những người "đẹp không tì vết". Đó là điều đáng khích lệ! Những thí sinh của cuộc thi Nam vương Campuchia 2025 cũng đáng được cổ vũ như thế, bởi ban tổ chức của chính cuộc thi này đã cho rằng đây không đơn thuần là cuộc thi nhan sắc và trí tuệ quan trọng hơn ngoại hình.

Sự tự tin vượt lên khiếm khuyết của cơ thể để thể hiện giá trị của bản thân, đó là bản lĩnh, là nghị lực sống đáng được truyền cảm hứng, thay vì chia sẻ để giễu cợt câu view, mua vui. Việc những người như Lai Thai dám xuất hiện giữa "búa rìu" dư luận có lẽ không phải để chứng minh họ đẹp hơn ai, mà để thấy rằng: mọi hình hài, mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng.

Chúng ta hẳn đã nghe, đọc, biết nhiều về những bài viết, tọa đàm, diễn đàn kêu gọi mọi người sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm hơn - chú trọng hơn đến việc lan tỏa những điều tốt đẹp, tích cực; nhưng buồn thay, ý thức của một số người sử dụng dường như chưa song hành với sự phát triển của công nghệ, của các nền tảng mạng xã hội.

Hiện nay, dù đã có những quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi "body shaming" (miệt thị ngoại hình) người khác trên mạng xã hội, tuy nhiên người vi phạm rất khó bị xử lý (bởi phần lớn người dùng mạng xã hội thực hiện hành vi này thông qua các tài khoản ảo, khó xác định danh tính). Dẫu vậy, nếu chúng ta chưa mạnh mẽ, quyết liệt phê phán những hành vi xúc phạm người khác trên mạng xã hội, chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách im lặng. Đó cũng là cách đối xử tử tế giữa người với người, cũng là cách giữ mình - công dân mạng trong sạch, góp phần giữ cho môi trường mạng lành mạnh hơn.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao