Vườn sau mưa - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

Vườn sau mưa - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ - Ảnh 1.

MINH HỌA: Văn Nguyễn

Tiếng cún con sủa ầm ĩ quanh đây

trước hiên nhà

những đốm sáng rắc trên vòm lá

rồi ươm vàng trên cả lối đi


"Này bé cưng, em ở đâu?"

cỏ lên xanh

chẳng mấy chốc ngút đầu

khu vườn, sau quãng ngày mưa bão

thì giờ đang bắt đầu thay áo

ngày xanh vô tận

trời cao


Cỏ đã xanh

người làm vườn tâm hồn

sẽ chẳng thể phút nào ngơi nghỉ.

Nhành hoa rực theo lối đi,

tiếng chim nhỏ bên hàng rào

cất tiếng hót

mang lời dự báo


Bước chân nhanh

nhìn khắp khu vườn

miền xanh đẹp, hồ như nín thở

cỏ sau mưa

nắng sau mưa


Trở lại đây, trở về đây

nỗi đợi xa xôi

dưới ánh sáng

những triền bóng tối


Chú cún con ngơ ngẩn điều gì

bỗng vụt đến bên người

thở dốc

- "Này bé ơi, em đã đi đâu?"


"Này bé ơi, em có nghe

những mầm mới

bắt đầu?"

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao