Trong khoảnh khắc "đứa con tinh thần" lên màn ảnh rộng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không khỏi xúc động. Ông mong dự án được lan tỏa để mọi người hiểu về Củ Chi như chính ông đã thương, đã mong muốn được hiểu về vùng đất này. Ông bày tỏ: "Cuộc chiến tại Củ Chi cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Và nó ám ảnh tôi đến tận 11 năm. Ê kíp chúng tôi thực hiện bộ phim này bằng tất cả tình yêu với mảnh đất Củ Chi nói riêng, tình yêu với đất nước và con người Việt Nam nói chung".

Dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim
ẢNH: MINH HY
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tái hiện cuộc sống và quá trình chiến đấu của những du kích ở Củ Chi trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Thông qua tác phẩm, đạo diễn vẽ lại bức tranh khốc liệt vương mùi khói đạn để gửi đến thế hệ trẻ một lát cắt của "thành đồng đất thép" và cũng thay thế hệ trẻ gửi lại quá khứ anh hùng câu trả lời cho những kỳ vọng: "Hòa bình có đẹp không?".
Bộ phim được đầu tư bởi nguồn vốn tư nhân và nhận được sự giúp đỡ của Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh TP.HCM; UBND TP.HCM; Bộ VH-TT-DL; Sở VH-TT TP.HCM cùng nhân dân H.Củ Chi. Phim có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa, NSƯT Cao Minh, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Hồ Thu Anh, ca sĩ Diễm Hằng… Phim dự kiến ra rạp chính thức vào 4.4, trước đó sẽ có những suất chiếu sớm vào ngày 2 và 3.4.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (giữa) cùng đồng nghiệp, khán giả tại buổi ra mắt phim