Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance kể về tuổi thơ đau buồn trong hồi ký

Cuốn hồi ký Khúc bi ca của gã dân quê của Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance từng nhanh chóng gây tiếng vang lớn khi xuất bản, trở thành best-seller, được nhiều quốc gia mua bản quyền và chuyển thể thành bộ phim cùng tên Hillbilly Elegy vào năm 2020. Đây được xem là một trong những tác phẩm quan trọng giúp lý giải những biến động xã hội và chính trị tại Mỹ đương thời.

Khúc bi ca của gã dân quê (do dịch giả Phạm Quang Vinh chuyển ngữ, Omega và NXB Thế Giới ấn hành) gồm 15 chương, xoay quanh những câu chuyện có thật về gia đình, tuổi thơ, hành trình trưởng thành của Vance và cả những người xung quanh. Cuốn sách không chỉ là những ký ức được thuật lại mà còn mở ra nhiều góc nhìn sâu sắc để người đọc có thể chiêm nghiệm và suy ngẫm ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Hồi ký best-seller 'Khúc bi ca của gã dân quê' của Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance  - Ảnh 1.

Cuốn hồi ký nhanh chóng trở thành best-seller, nhận được nhiều sự chú ý từ giới phê bình sau khi ra mắt tại Mỹ

Ảnh: NXB

"Tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi..."

Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance lớn lên tại thành phố Middletown, Ohio và thị trấn Jackson, Kentucky, trong vùng Appalachia. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông gia nhập thủy quân lục chiến Mỹ và từng phục vụ tại Iraq. Ông tốt nghiệp Đại học bang Ohio và Trường Luật Yale. Năm 2022, Vance được bầu vào Thượng viện Mỹ đại diện cho bang Ohio. Năm 2024, ông trở thành ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Cộng hòa và nhậm chức Phó tổng thống Mỹ vào ngày 20.1.2025.

Và, ông cho rằng "Tôi yêu Ohio, nhưng nơi đó chứa đầy những ký ức đau buồn. Tôi chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi của một người cha mà tôi gần như không quen biết và một người mẹ mà tôi ước gì mình chưa từng biết. Ở Ohio, tôi đã trở nên đặc biệt giỏi trong việc ứng phó với những 'người cha' khác nhau mà mẹ đưa về...".

Hồi ký best-seller 'Khúc bi ca của gã dân quê' của Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance  - Ảnh 2.

Tác phẩm từng được chuyển thể thành phim vào năm 2020

Ảnh: NXB

Hãy nghe tác giả Vance chia sẻ trong sách: “Tôi từng là một đứa trẻ hứa hẹn chẳng có tương lai tươi sáng gì. Tôi suýt bị đuổi khỏi trường trung học, suýt gục ngã trước cơn giận dữ và nỗi oán hận sâu sắc của những người xung quanh. Đó là câu chuyện có thật về cuộc đời tôi, và cũng là lý do tôi viết cuốn sách này”.

Và theo Phó tổng thống Mỹ J.D.Vance, "Bao nhiêu phần trong cuộc đời chúng tôi, dù tốt hay xấu, là kết quả từ những lựa chọn cá nhân, và bao nhiêu phần chỉ đơn thuần là hệ quả của nền văn hóa, của gia đình, và của những bậc cha mẹ đã thất bại trong việc nuôi dạy con cái? Cuộc đời của mẹ tôi bao nhiêu phần là do lỗi của mẹ? Đâu là ranh giới giữa trách móc và sự cảm thông...”.

Khi viết hồi ký này, ông "muốn mọi người hiểu cảm giác khi gần như buông xuôi chính mình và vì sao người ta lại rơi vào hoàn cảnh đó. Tôi muốn mọi người thấy được cuộc sống của người nghèo và những tác động tâm lý mà sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần gây ra cho con cái họ. Tôi muốn mọi người hiểu về giấc mơ Mỹ theo cách mà gia đình tôi và chính bản thân tôi đã trải qua. Tôi muốn mọi người cảm nhận rõ ràng hành trình vươn lên trong xã hội thực sự như thế nào. Và tôi muốn mọi người thấu hiểu một điều mà mãi gần đây tôi mới nhận ra: rằng ngay cả với những ai may mắn đạt được giấc mơ Mỹ, những bóng ma của quá khứ vẫn không ngừng đeo bám họ".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao