Trong Yêu em biển xanh, Hồng Hạnh đã thể hiện lại những bài hát không còn lạ với người yêu nhạc Việt: Bên em là biển rộng, Biển nhớ, Chuyện tình của biển, Kiếp dã tràng… bằng cảm xúc nồng nàn mà khán giả đã từng biết đến qua biệt danh "nữ hoàng nhạc nhẹ Sài Gòn thập niên 1990".
CD lần này được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sản xuất. Anh cũng đảm nhận các khâu biên tập, hòa âm, phối khí… Có thể nói đây là một album quen mà lạ khi những ca khúc về biển đã quá nổi tiếng nay được khoác lên mình chiếc áo mới độc đáo, khác biệt.

Album Yêu em biển xanh vừa được ca sĩ Hồng Hạnh giới thiệu
NSCC
Ở một vài bài hát, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã đổi nhịp điệu, tiết tấu của giai điệu để... thử thách nữ ca sĩ có bề dày hoạt động nghệ thuật gần 50 năm này, cũng như hy vọng mang đến nhiều xúc cảm cho người nghe.
Ngoài phần hòa âm mới lạ, hiện đại, nhà sản xuất này cũng khéo léo lồng vào nhạc nền những âm thanh của tiếng sóng, tiếng chim hải âu, tiếng lao xao của bước chân trên cát… quyện hòa cùng giọng hát của Hồng Hạnh để kể những câu chuyện tình yêu của loài người.
Giao điểm của 2 nghệ sĩ
Album theo đó được ra đời từ những giao điểm của 2 nghệ sĩ. Theo đó, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh vốn là người con của thị xã La Gi, trong khi cụ thân sinh của Hồng Hạnh (cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết) là người sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, nên không hẹn mà gặp, hai nghệ sĩ đồng hương Bình Thuận lại vô tình bắt tay thực hiện một album về biển.
Về sự hợp tác này, Hồng Hạnh cho biết: "Tôi biết Võ Thiện Thanh từ lâu, từ những bản hòa âm lẻ cho những CD hay show diễn mà Thanh làm cho tôi ghi âm, trình diễn sân khấu. Tôi rất thích tư duy cũng như cách làm nhạc của Thanh, nhưng lúc đó cậu có quá nhiều ca sĩ đương thời vây quanh, nhất là những giọng nữ. Thanh quá bận rộn nên tôi không dám ngỏ lời, tuy nhiên tôi luôn nhủ thầm mình nhất định phải thực hiện một album cùng Thanh…".
Chị nói tiếp: "Bẵng đi một thời gian, đến năm 2021 tôi mới chính thức tìm gặp Võ Thiện Thanh để ngỏ lời mời hợp tác và nhận được sự đồng ý. Võ Thiện Thanh là người kỹ tính, đầu tư về mặt sáng tạo nên quá trình thực hiện album cũng mất 4 năm, kể cả gián đoạn vì đại dịch. Mãi tới cuối năm vừa rồi, chúng tôi mới thực hiện xong khâu cuối cùng để phát hành vào đầu hè năm nay!".

Võ Thiện Thanh cho biết "Hồng Hạnh hát còn hay lắm!"
ẢNH: NSCC
Ra mắt vào mùa hè cũng là gợi ý mà Võ Thiện Thanh dành cho Hồng Hạnh, bởi như anh nói: "Tôi nghĩ hè là thời điểm biển vẫy gọi chúng ta, thử tưởng tượng bạn đang ở ngoài biển, bất kể ngày hay đêm, bật album Yêu Em Biển Xanh lên thưởng thức cùng một ly cocktail thì còn gì phù hợp hơn nữa!".
"Bật mí" thêm về quá trình hợp tác, vị nhạc sĩ cho biết: "Khi Hồng Hạnh ngỏ lời, tôi đã nghĩ mình phải làm một album thật tỉ mỉ và công phu, xứng tầm với giọng hát này. Công bằng mà nói, sau nhiều năm làm nghề, Hồng Hạnh hát còn hay lắm! Cô ấy thực sự là một người đàn bà đẹp của nhạc Việt sau bao thăng trầm thời gian. Hồng Hạnh hát những ca khúc về biển như kể chuyện, thu hút vì giàu trải nghiệm, nức nở, đằm thắm mà cũng… hồn nhiên một cách rất đàn bà".
Anh chia sẻ ngay cả Tình Xô Mãi Đời Ta tuy Hồng Hạnh không phải là người hát đầu tiên nhưng đã hoàn toàn chinh phục mình. Còn Biển cạn, Kiếp Dã Tràng... thì quá xuất sắc vì đúng sở trường.
Giữ lại "Sài Gòn" trong các bản phối
Cũng chính vì yêu mến giọng hát của người được ví là "nữ hoàng nhạc nhẹ Sài Gòn thập niên 1990" mà Võ Thiện Thanh nhất định phải giữ "cái chất Sài Gòn" của Hồng Hạnh dẫu có công phu làm mới những bản phối đến đâu. Bởi với anh, Hồng Hạnh là một ca sĩ tiêu biểu trong "thế hệ vàng" quý giá của âm nhạc Sài Gòn những năm cuối thập niên 1980, đầu 1990.
Do đó, cả 8 bài hát trong album đều được phủ lên tính orchestra đầy đặn, nhất là Biển nhớ cùng Thuyền Và Biển khi trước giờ hầu như 2 ca khúc này chưa được phối không gian rộng lớn.
Trên nền tảng là orchestra, Võ Thiện Thanh đã khéo léo đưa vào gospel (Tình Xô Mãi Đời Ta), semi classical (Thuyền và biển), reggae (Chuyện tình của biển), hơi hướng smooth jazz (Bên Em Là Biển Rộng)… Đặc biệt, ca khúc mới sáng tác được lấy làm chủ đề album Yêu Em Biển Xanh cũng được phả vào chất swing jazz độc đáo đặt ở cuối đĩa.

Album được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh giữ lại "chất Sài Gòn" của Hồng Hạnh qua những bản phối
ẢNH: NSCC
Riêng Biển cạn (phối theo phong cách chillout trên nền orchestra) được thực hiện vào thời điểm Covid-19 hoành hành mà tâm trạng người hòa âm lẫn ca sĩ đều chứa nhiều bất an nên phần dàn dây đã được sắp đặt cuồn cuộn như đại dương, kết bài là thanh âm của những bọt sóng tan biến như cuộc đời vô thường...
Hồng Hạnh cho biết bản thân thu âm trong lúc bị cảm, giọng có chút nghẹt nhưng lại vô tình phù hợp với bản phối. Đó là một bản ghi nghẹn ngào và nữ ca sĩ cũng không giấu được sự trăn trở của bản thân trong giọng hát trước những mất mát lớn lao của đời sống thực tại. Sau dịch, Hồng Hạnh có đề nghị thu lại nhưng Võ Thiện Thanh không đồng ý vì chính bản ghi "không hoàn hảo" kia mới thực sự giàu cảm xúc và phù hợp với nội dung ca khúc.