Nắng dậy thì - Thơ của Nguyễn Ngọc Hạnh

Khi sớm mai rơi bên hiên nhà

Ánh nắng lan dần nơi đầu ngõ

Như nét cọ mềm ai vẽ ngoài sân

Ôi mơ màng ngây dại mông lung


Ai ngỡ dậy thì nắng sớm

Trời trong veo ngực nở thơm lừng

Cái nắng sà vào tôi nhè nhẹ

Cứ thập thò muốn ghé môi hôn


Có điều gì mà nắng tơ vương

Dan díu mãi sợi vàng trước ngõ

Lời yêu thì thầm ngọn gió

Tôi ngu ngơ trước một đóa hồng


Tôi như vừa nhặt được câu thơ

Rơi trên vai em trôi lên ngực

Lấp lánh màu trời huyền diệu

Chạm hồn tôi nắng sớm dậy thì…

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao