Mùa trẻ - Thơ của Nguyễn Văn Học

Thế là xuân thắp trên tay

Ta thênh thang tuổi như ngày mới yêu


Nhìn hoa nhan sắc bao nhiêu

Câu thơ chợt nở nắng phiêu con đường


Mi cong má thắm tóc hương

Em làm dâu cả càng thương mẹ già


Rửa rau hái lá pha trà

Lại thêm giọng hát cho nhà thêm vui


Những chiều cây khế có đôi

Thả màu tim tím lên môi láng giềng


Bầu trời dăm cánh chim nghiêng

Thân thương trẻ mãi hết miền mây thơm.

Mùa trẻ - Thơ của Nguyễn Văn Học- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao