Một ngày như mọi ngày

Dĩ nhiên đây không phải là một công việc thiện nguyện vì làm có lương, có thể cho là vậy. Nhưng có lẽ không phải ai cũng chọn lựa nó, khi bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp kỹ sư môi trường đã không chịu nỗi sự vất vả, cũng như ngày ngày phải hít mùi nước thải, đôi khi phải "hòa mình" vào nước thải... mà bỏ nghề.

Bất kể ngày đêm, có sự cố là đội có mặt ngay

Bất kể ngày đêm, có sự cố là đội có mặt ngay

Một ngày như mọi ngày- Ảnh 2.
Một ngày như mọi ngày- Ảnh 3.

Mỗi người một tay để xử lý sự cố

Xong việc dễ thì chụp tấm hình trước khi vào việc khó nhất – nụ cười sau lớp khẩu trang

Xong việc dễ thì chụp tấm hình trước khi vào việc khó nhất – nụ cười sau lớp khẩu trang

“Hòa mình” cùng dòng nước thải để hoàn thiện việc xử lý sự cố cuối cùng

“Hòa mình” cùng dòng nước thải để hoàn thiện việc xử lý sự cố cuối cùng

Nhưng, vẫn sẽ có những người chọn làm công việc ấy, có lẽ là vì "nghề chọn người". Và nhờ sự được chọn ấy mà họ đã gián tiếp bảo vệ môi trường sống của chúng ta, khi mà họ luôn thường trực để xử lý các sự cố nhanh nhất có thể, để nước thải chưa được xử lý đúng quy chuẩn không bị xả ra môi trường.

Một ngày như mọi ngày- Ảnh 6.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao