Mỗi cánh chim trời - Thơ của Trần Võ Thành Văn

Thả đôi tiếng lá qua chiều vắng
Nhủ lòng trùng điệp với ngàn xanh
Mới hay lòng gió tràn thung lũng
Theo cánh chim trời bay vô danh

Mỗi cánh chim trời - Thơ của Trần Võ Thành Văn- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Bay đi nỗi sầu sâu mép nước
Gạn lấy đời nhau mỗi khuya tan
Sau đôi tiếng mục khua mai lạnh
Là sóng non khơi gió cuối ngày

Tạ với lòng mình muôn viễn tưởng
Ở đây xanh lắm một chiều xa
Mỗi cánh chim chia trời vô định
Ở đâu ly biệt cũng như là...

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao