Công nương Diana viết gì trong những bức thư tình gửi Thái tử Charles?

Khi người chồng 36 tuổi tỏ vẻ lạnh lùng, Công nương Diana đã không bỏ cuộc. Nàng dâu hoàng gia xinh đẹp dồn hết tâm huyết vào giấy mực, tin rằng nếu viết đúng từ ngữ, diễn đạt đủ đẹp, bà có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ.

Công nương Diana viết gì trong những bức thư tình gửi Thái tử Charles?- Ảnh 1.

Công nương Diana nhỏ hơn Thái tử Charles 16 tuổi

ẢNH: AFP

Với mỗi lá thư được gửi đi, chỉ có sự im lặng đáp lại. Diana, trẻ trung và tràn đầy hy vọng, đã viết những lá thư dịu dàng, khao khát gửi cho chồng mình trong những năm đầu của cuộc hôn nhân. Trong đó, bà kể chi tiết về những ước mơ của mình cho tương lai và thì thầm những tình cảm trên trang giấy với mục đích khơi dậy lại tình yêu.

Tuy nhiên Thái tử Charles không bao giờ viết thư trả lời.

"Thật đáng buồn khi phải nói rằng ông ấy chưa bao giờ yêu Diana và vì thế ông không bao giờ đáp lại lời khen đó. Charles không hề lãng mạn. Dù cố gắng nhưng ông ấy không có chút lãng mạn nào trong người", cựu quản gia hoàng gia Paul Burrell cho biết.

Đêm trước ngày cưới 29.7.1981, Diana nhận được một lá thư đặc biệt và món quà từ người chồng tương lai của mình.

Bà chia sẻ: "Ông ấy đã gửi cho tôi một chiếc nhẫn rất đẹp vào đêm hôm trước ngày cưới, trên đó có gắn lông vũ của Hoàng tử xứ Wales và một tấm thiệp rất đẹp.

Mặc dù món quà và lá thư rất cảm động, khiến Diana "rất yêu" nhưng Thái tử Charles đã yêu Camilla Parker Bowles, người mà ông kết hôn vào năm 2005, 8 năm sau cái chết bi thảm của Diana trong một vụ tai nạn xe hơi ở Paris.

Công nương Diana từng mô tả tuần trăng mật của mình với Charles là một "thành công to lớn" trong lá thư gửi cho người quản gia cũ của gia đình bà năm 1981. Sau đó bà thú nhận rằng chuyến đi là một cơn ác mộng.

Công nương Diana viết gì trong những bức thư tình gửi Thái tử Charles?- Ảnh 2.

Hôn lễ được tổ chức ngày 29.7.1981

ẢNH: AFP

Theo tác giả hoàng gia Penny Junor - người viết cuốn tiểu sử The Duchess - Thái tử Charles đã chuẩn bị tiểu thuyết và đồ dùng nghệ thuật cho tuần trăng mật của cặp đôi. Ông hy vọng họ sẽ cùng nhau đọc sách và sau đó thảo luận về chúng vào buổi tối, nhưng cô dâu mới không muốn làm điều đó trong tuần trăng mật mà muốn dành thời gian cho ông.

Junor nói: "Bà ghét những cuốn sách tồi tệ và cảm thấy bị xúc phạm khi ông thích vùi đầu vào một trong số chúng hơn là ngồi nói chuyện với bà. Bà cũng ghét việc ông ngồi hàng giờ bên giá vẽ, và họ đã có nhiều cuộc cãi vã nảy lửa".

Trên thực tế, một ngày nọ, khi Charles đang vẽ trên boong tàu Britannia, khi quay lại ông thấy Diana đập vỡ giá vẽ và đồ dùng nghệ thuật thành từng mảnh.

Họ cũng tranh cãi về việc Charles đeo khuy măng sét mà Camilla tặng ông với 2 chữ C đan vào nhau. Diana hỏi: "Camilla tặng ông những thứ đó, đúng không?". Ông đáp: "Vậy thì có vấn đề gì? Chúng là quà tặng của một người bạn mà". Sau đó Diana kể lại: "Chúng tôi đã cãi nhau. Ghen tuông, ghen tuông tột độ".

Nhiều năm sau, một người hầu hoàng gia tình cờ tìm thấy một tập thư bị lãng quên được cất giấu bên trong một chiếc bàn viết cũ tại Cung điện Kensington. Những dòng chữ viết tay thân mật này nằm im trong nhiều thập kỷ, chỉ được phát hiện khi nhân viên cung điện di chuyển đồ đạc trong quá trình cải tạo. Đó là những lá thư tuyệt vọng chứa đầy nỗi khao khát của một người phụ nữ mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Một người trong hoàng gia cho biết: "Diana chưa bao giờ ngừng cố gắng. Bà ấy yêu Charles rất nhiều, nhưng ông ấy không bao giờ đáp lại tình yêu đó khiến bà suy sụp".

Những lá thư ấy tiết lộ sự thật đau lòng về cuộc hôn nhân của Diana - một người phụ nữ yêu sâu sắc, khao khát một tình yêu đích thực nhưng không bao giờ chạm đến.

Công nương Diana viết gì trong những bức thư tình gửi Thái tử Charles?- Ảnh 3.

Vương hậu Camilla Parker Bowles

ẢNH: AFP

Qua những lá thư, Diana trút hết bí mật trong trái tim cô đơn của mình. Bà viết: "Em nhớ anh. Ngay cả khi anh ở bên em, em vẫn nhớ anh. Em tự hỏi, anh có bao giờ cảm thấy như vậy không? Hay chỉ có em, lạc lối trong tình yêu này, cố gắng hiểu được chúng ta đã trở thành người như thế nào?

Em nghĩ về ngày cưới của chúng ta và cảm giác khi bước về phía anh – như thể em đang bước vào một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích trở thành sự thật".

Trong một bức thư khác có đoạn: "Đôi khi em dõi theo anh khi anh không nhận ra. Anh nhìn đi chỗ khác khi em nắm tay anh. Anh gật đầu lịch sự khi em nói em yêu anh, nhưng anh không bao giờ đáp lại. Anh có yêu em không? Anh có yêu em không? Hay em chỉ là người bước đi bên cạnh anh, đóng vai công chúa trong khi anh mơ về một nàng công chúa khác? Nếu có một phần trái tim anh thuộc về em, làm ơn, hãy nói cho em biết. Em sẽ đợi câu trả lời của anh".

Vua Charles và Camilla sẽ kỷ niệm 20 năm ngày cưới vào ngày 9.4 tới. Họ đang có kế hoạch dành ngày kỷ niệm quan trọng này cho chuyến công du hoàng gia tới Ý và thành phố Vatican.

Cựu quản gia Burrell cho biết: "Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng năm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của Charles và Camilla. Vua Charles đã bù đắp cho sự thiếu lãng mạn của mình với Diana bằng Camilla. Ông ấy kết hôn và chung sống với Camilla lâu hơn cả thời gian kết hôn với Công nương Diana. Thật đáng kinh ngạc".

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao