Chạm - Thơ của Hoàng Thụy Anh

thời gian tự sinh nở

gương mặt hai mùa lặng lẽ thay áo

ký ức im lìm trong đêm

chờ sáng mai ngày mới ghé lại


bền bỉ nhịp quay

mười hai con trăng chờ sắc biếc

dịu ngọt dâng lên

cùng nhau chạm ngày cuối


bao cuộc vuông tròn không tuổi

vẽ hình hài đông phương

mẹ ngồi bối lại cơn mưa

vang ngân tiếng cười hạt giống


phù sa hẹn luống cày

gió non hẹn hoa gạo đỏ

người hẹn người

bài hát tháng giêng mừng tuổi đất trời.

Chạm - Thơ của Hoàng Thụy Anh- Ảnh 1.

Tuấn Anh

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao