
Vùng ngoại ô của Maseru, Lesotho
ảnh: afp
Trong thông điệp liên bang Mỹ trước quốc hội vào ngày 5.3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump nêu tên Lesotho khi liệt kê một số khoản viện trợ đã cắt giảm mà theo nhà lãnh đạo là "phí phạm kinh khủng".
"Tám triệu USD để thúc đẩy phong trào LGBTQI+ ở quốc gia châu Phi là Lesotho, đất nước mà chẳng ai từng nghe tên", Đài CNN hôm 6.3 dẫn lời ông Trump, kéo theo những trận cười ở quốc hội.
Ngoại trưởng Mpotjoane cảm thấy bị xúc phạm trước lời bình phẩm trên.
"Tôi vô cùng sốc khi đất nước tôi có thể bị một nguyên thủ quốc gia đề cập như vậy", nhà ngoại giao nói với Reuters.

Bản đồ miền nam châu Phi cho thấy nước Lesotho (màu đỏ) nằm trong lòng nước Nam Phi
ảnh: wikipedia
Lesotho, một quốc gia miền núi với khoảng 2 triệu người và được Nam Phi bao quanh, có độ cao trung bình cao nhất thế giới và đôi khi được gọi với biệt danh "Vương quốc trên trời".
"Lesotho là đất nước quan trọng và độc nhất trên toàn thế giới. Tôi vui mừng gửi lời mời ngài tổng thống cũng như phần còn lại của thế giới đến Lesotho", Ngoại trưởng Mpotjoane nói.
Ông cho biết một số tổ chức dân sự tiếp nhận quỹ hỗ trợ từ Đại sứ quán Mỹ ở Lesotho có những hoạt động ủng hộ cộng đồng LGBT+, nhưng Mỹ cũng cung cấp nguồn tài trợ quan trọng trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp cho nước này.
Chính quyền Tổng thống Trump đã cắt viện trợ nước ngoài trị giá hàng tỉ USD trên toàn thế giới để điều chỉnh chi tiêu theo chính sách "Nước Mỹ là trên hết".
"Việc Tổng thống Mỹ quyết định cắt viện trợ… đó là đặc quyền của ông ấy", theo ông Mpotjoane. "Chúng tôi buộc phải chấp nhận điều đó. Thế nhưng thật sự khá đáng tiếc khi đề cập đất nước tôi như thế", nhà ngoại giao kết luận.
Tổng thống Trump ca ngợi khởi đầu nhiệm kỳ của mình