
Bức ảnh Giáo hoàng Francis do Vatican công bố
ẢNH: REUTERS
Tòa thánh Vatican vừa công bố bức ảnh đầu tiên của Giáo hoàng Francis kể từ khi ông nhập viện cách đây hơn một tháng, cho thấy ông đang cử hành thánh lễ đầu ngày 16.3 (giờ địa phương) tại nhà nguyện trong phòng bệnh của mình.
Việc công bố bức ảnh này có ý nghĩa quan trọng vì vị Giáo hoàng 89 tuổi chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rome (Ý) vào ngày 14.2 vì bệnh viêm phổi kép và từng trải qua những cơ suy hô hấp nguy hiểm.
Bức ảnh cho thấy vị Giáo hoàng người Argentina mặc áo choàng trắng cùng khăn choàng tím, nhưng không đội chiếc mũ sọ trắng thông thường. Ông ngồi trên xe lăn trước một bàn thờ đơn giản với một cây thánh giá trên tường. Vatican cho biết bức ảnh được chụp vào sáng 16.3.
Chụp từ phía sau bên phải, khuôn mặt của Giáo hoàng không được nhìn thấy rõ nhưng đôi mắt của ngài vẫn mở và nhìn xuống.
"Sáng nay, Giáo hoàng Francis đã đồng tế thánh lễ tại nhà nguyện ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli", văn phòng báo chí Vatican viết trong chú thích của bức ảnh. Đồng tế là lễ cử hành chung của các giáo sĩ cao cấp.
Từ khi nhập viện, Giáo hoàng chưa thể chủ trì thánh lễ, cũng như chưa đích thân đọc kinh truyền tin sau thánh lễ cho các tín đồ tụ họp tại quảng trường St. Peter ở Vatican.
Giáo hoàng Francis vì sao chưa từng về thăm quê nhà Argentina?
Hôm 15.3, Vatican cho hay sức khỏe của Giáo hoàng cải thiện đều đặn trong tuần trước đó, dù vẫn cần tiếp tục ở lại bệnh viện để điều trị.
Mặc dù ông vẫn chưa xuất hiện tại cửa sổ phòng riêng của mình ở tầng 10 Bệnh viện Gemelli, điều này không ngăn cản được dòng người chúc mừng ngài tụ tập bên ngoài, bao gồm các vũ công tango và hàng chục trẻ em hôm 16.3.