Chiều 29 tết, nhiều tuyến đường bán hoa tết ở TP.HCM bỗng "cháy hàng" khi tiểu thương đồng loạt treo biển giảm giá, xả hàng sớm để thu hồi vốn. Người dân tranh thủ ghé mua, tay xách nách mang đủ loại hoa mai, hoa cúc, vạn thọ.

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, hàng loạt bảng xả hàng được đem ra từ đầu giờ chiều 29 tết
ẢNH: NI NA

Ngày cuối năm trước giao thừa, nhiều người đi hỏi giá và lựa hoa tết
ẢNH: NI NA

Cây mai từng có giá 5-6 triệu đồng vào ngày 20 tết, nay giảm còn 2 triệu đồng để xả hàng. Chú Ao Văn Việt (67 tuổi) cho biết, thời điểm này bán được cây nào hay cây nấy để kịp thu hồi vốn
ẢNH: NI NA
Chợ tết TP.HCM 2 nửa buồn vui trước giờ giao thừa: Mong bán hết sớm dọn hàng nghỉ ngơi

Lúc 12 giờ trưa, trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (phường Bình Trưng Đông) còn rất nhiều hoa
ẢNH: NI NA

Tuy nhiên, sau khi các tiểu thương phát loa thông báo “xổ rẻ”, giảm giá mạnh để xả hàng, nhiều người dân đã nhanh chóng đổ ra chợ hoa mua sắm
ẢNH: NI NA

Nhiều chậu hoa được “xổ” chỉ còn khoảng 1/3 giá trị ban đầu, tiểu thương chấp nhận bán rẻ để vớt vát tiền xăng xe chở cây về
ẢNH: NI NA

Hoa giấy từng có giá 1,5 triệu đồng/chậu nay “xổ” còn 700.000 đồng; hoa cúc từ 800.000 đồng giảm còn 600.000 đồng, nhiều người tranh thủ mua khi giá hạ sâu
ẢNH: NI NA

Hoa mai 1 triệu đồng/chậu giờ xổ rẻ chỉ còn 500.000 đồng
ẢNH: NI NA

Anh Lí Quang Thoại (31 tuổi) đem hoa từ Chợ Lách lên TP.HCM để bán. Lô chậu nhỏ anh nhập 130 chậu nhưng hư hại 80 chậu do mưa. Giá nhập 75.000 đồng/cặp, nay bán 100.000 đồng/3 chậu để thu hồi phần nào vốn
ẢNH: NI NA

Chỉ sau 3 tiếng phát loa xổ rẻ, một số lượng lớn hoa tết đã được bán đi
ẢNH: NI NA

Khách mua đông khiến đội ngũ giao hoa tất bật vận chuyển, có thêm việc làm những ngày cận tết
ẢNH: NI NA