Ngày 12.2, tại nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, 550 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về quê ăn tết được lên Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026.
Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Trong số 550 vé máy bay, Tổng Liên đoàn Lao động hỗ trợ 500 vé, Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé. Ngoài ra, tất cả những hành khách đặc biệt còn nhận được phần quà trị giá 300.000 đồng.
Ngoài 500 vé của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng hỗ trợ thêm 500 vé cho người lao động về quê tết này.

550 người lao động ở TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai chuẩn bị lên máy bay trong chương trình Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026, sáng 12.2
Ảnh: Phan Diệp

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi người lao động nhiều năm không về quê ăn tết
Ảnh: Phan Diệp
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ: "Những chuyến bay không chỉ mang ý nghĩa cho người lao động mà còn thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn với người lao động. Chuyến bay rút ngắn khoảng cách địa lý, giúp người lao động được về quê nhanh hơn, thoải mái hơn và sớm được gặp người thân gia đình".
"Tổng 1.000 vé được Tổng công ty Hàng không Việt Nam giảm giá 10%. Số lượng vé máy bay hỗ trợ người lao động của tổ chức công đoàn năm nay tăng 600 vé so với năm ngoái", ông Đào Mạnh Kiên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết.

Anh Nguyễn Văn Nam (55 tuổi, quê Ninh Bình) 10 năm chưa về quê ăn tết và anh Nguyễn Văn Lộc (55 tuổi, quê Phú Thọ) 3 năm chưa về quê ăn tết
Ảnh: Phan Diệp

Người lao động vui mừng được về quê ăn tết bằng máy bay
Ảnh: Phan Diệp
Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2026 có tất cả 5 chuyến bay, 2 chuyến về Hà Nội, 2 chuyến về Nghệ An và 1 chuyến về TP.Huế. Có mặt tại lễ tiễn người lao động lên máy bay, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều cung bậc cảm xúc của người lao động.
Có người hơn 10 năm chưa về quê ăn tết. Có người chưa từng đi máy bay để về quê. Có người được về quê nhưng các thành viên khác trong gia đình phải ở lại vì không đủ tiền mua vé...

Trưa 12.2, người lao động làm thủ tục lên máy bay về quê
Ảnh: Phan Diệp
Trong không khí rộn ràng, những bài nhạc xuân vang lên trong lễ tiễn, anh Đặng Văn Nam (55 tuổi) làm công nhân ở Đồng Nai bồi hồi, cố gắng nhớ lại không khí tết ở quê nhà Ninh Bình. 10 năm qua, anh chưa về quê ăn tết.
"Lâu rồi không về quê dịp tết nhưng tôi vẫn nhớ truyền thống tết của miền quê Bắc bộ thường mọi người xúm lại gói bánh chưng, mổ lợn. Ngày xuân thì đến thăm nhà thờ tổ, đi thăm bà con... Tôi sắp được đón tết ở quê rồi, lại còn được đi máy bay, có mơ cũng không dám nghĩ đến", anh Nam nói.
Những cái tết lỡ hẹn của người lao động xa quê: ‘Khi nào ổn định rồi con về’