Sáng sớm 5.3, ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, không khí ngày giao nhận quân trở nên rộn ràng. Trong dòng người đứng chờ tiễn con em lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình tân binh Hồ Văn Thoái (22 tuổi, bản Cổ Trang, xã Trường Sơn) lặng lẽ đứng bên nhau.
Từ bản làng vùng cao xuống đây, họ đã phải vượt chặng đường hơn 70 km. Mẹ của Thoái (bà Hồ Thị Kôn, 53 tuổi) cùng 6 người thân trong gia đình đã xuống Đồng Hới từ hôm qua.
Bà Hồ Thị Kôn địu cháu, tiễn con lên đường nhập ngũ
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
“Sáng ni đi sớm sợ không kịp xe nên cả nhà quyết định đi từ hôm qua”, người mẹ nói giản dị.
Chuyến xe khách mất gần 2 tiếng đồng hồ, lăn bánh qua những con đường núi quanh co rồi mới về đến phố. Đối với gia đình ở bản Cổ Trang, chặng đường ấy không phải là ngắn nhưng ai cũng muốn có mặt để tiễn Thoái trong ngày đặc biệt của cuộc đời.
Gia đình tân binh Hồ Văn Thoái chụp ảnh chung trước giờ lên đường đi nghĩa vụ
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Đứng giữa vòng tay người thân, chàng trai trẻ người Vân Kiều có vẻ bối rối nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm quyết tâm.
Thoái mới lập gia đình chưa lâu. Vợ anh là chị Hoàng Thị Dư (23 tuổi). Đặc biệt hơn, chị Dư hiện đang mang thai tháng thứ 8. Bụng đã lớn khiến việc đi lại chậm chạp nhưng chị vẫn có mặt từ sớm để tiễn chồng. “Cũng nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng mình động viên anh đi nghĩa vụ cho tốt”, chị Dư nói nhỏ.
2 mẹ con ôm hôn nhau tình cảm trước lúc chia tay
ẢNH: THANH LỘC
Người vợ trẻ khẽ nắm tay chồng, ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào. Người mẹ đứng bên cạnh, nhìn con trai mà không giấu được sự xúc động. Từ nhỏ đến lớn, Thoái quen với nương rẫy, với những con đường đất đỏ của bản làng. Nay con trai khoác ba lô rời bản đi làm nghĩa vụ, bà vừa thương vừa tự hào. “Con đi mạnh khỏe, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt...”, bà dặn dò con trai bằng giọng mộc mạc.
Tiễn Thoái lên đường, nhiều người trong gia đình về phố. Trong ảnh, cô gái mang áo trắng là vợ Thoái, đang mang thai 8 tháng
ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Xung quanh, anh em, cháu chắt họ hàng cũng lần lượt bắt tay, vỗ vai chàng tân binh trẻ. Những lời chúc giản dị nhưng ấm áp, đó là giữ gìn sức khỏe, cố gắng rèn luyện thật tốt trong quân ngũ.
Khi tiếng loa gọi tân binh tập trung vang lên, Thoái chỉnh lại ba lô, quay lại nhìn gia đình. Người vợ trẻ đưa tay lau vội giọt nước mắt. Người mẹ lặng lẽ dõi theo. Chuyến xe đưa tân binh chuẩn bị lăn bánh. Còn phía sau, gia đình nhỏ từ bản Cổ Trang vẫn đứng đó, giữa dòng người tiễn quân. Một chuyến đi hơn 70 km, chỉ để nói một lời tiễn con: hãy đi thật vững vàng, và trở về trong niềm tự hào của bản làng.