220 triệu đồng đang đợi các chủ nhân

Phát hiện và lưu giữ những câu chuyện đẹp

Phát biểu tại lễ khai mạc, tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, cho biết: "Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong nhận được nhiều câu chuyện hay, chân thực về ngành điện TP bằng cách tiếp cận gần gũi qua lời văn và những góc máy ảnh đẹp, từ những điều mắt thấy tai nghe của người dân chứng kiến sự đổi thay vượt bậc trong cung cách, thái độ phục vụ. Cuộc thi cũng là dịp để chúng ta phát hiện và lưu giữ những câu chuyện đẹp, những hồi ức xúc động và vượt lên trên hết là xác thực được những cốt lõi giá trị tinh thần, đã tỏa sáng trong hành trình phát triển 50 năm qua".

Cuộc thi viết và ảnh 220 triệu đồng kỷ niệm 50 năm ngành điện TP.HCM - Ảnh 1.

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu về cuộc thi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ sự xúc động khi được đồng hành một sự kiện ý nghĩa của EVNHCMC. "Hình ảnh người thợ đường dây đưa điện lưới về thắp sáng cho những vùng xa ngoại thành, xã đảo… diễn ra trong đời sống rất đẹp. Bốn trụ cột quan trọng "điện - đường - trường - trạm" khẳng định tầm quan trọng "đi đầu" của một ngành năng lượng quan trọng, bởi nơi nào có điện, nơi ấy cuộc sống sẽ thay đổi, phát triển và đi lên từng ngày. "Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay", hành trình 50 năm biết bao ân tình ấy nếu được kể lại bằng cảm xúc thì sẽ có biết bao câu chuyện hay và hình ảnh đẹp đang chờ được các tác giả phát hiện", nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ.

Cuộc thi viết và ảnh 220 triệu đồng kỷ niệm 50 năm ngành điện TP.HCM - Ảnh 2.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ thông tin về cuộc thi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ấn tượng của cuộc thi là đề tài mở rộng và dành cho mọi đối tượng đều có thể tham dự. Đó có thể là những góc nhìn của người dân trước đổi thay từng ngày của ngành điện về chất lượng: dịch vụ, cung ứng, nguồn điện…; hoặc những câu chuyện về việc cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, hay sự phát triển KT-XH và đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa...

TỪ TRÁI TIM CHẠM ĐẾN TRÁI TIM

Buổi giao lưu Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác - 50 năm thắp sáng niềm tin diễn ra trong ngập tràn cảm xúc với những hồi ức chân thực cùng các nhân vật khách mời đặc biệt.

Nhà văn Trầm Hương kể, cho đến bây giờ khi cuộc sống đủ đầy, chị vẫn không thể quên cả một trời tuổi thơ đầy khốn khó. "Khi ấy, điện là điều gì đó rất xa xỉ, dầu thì không có để thắp. Hình ảnh các bà mẹ làm những con cúi rơm để giữ lửa, giúp tôi thấu hiểu nỗi nhọc nhằn ở thời hậu chiến. Trải qua bao năm tháng thiếu điện, thiếu… đủ thứ, càng trân quý mọi điều đang có hôm nay. Phía sau sự bình yên hiển nhiên mà thế hệ trẻ thụ hưởng nhờ điện là nỗ lực không ngừng nghỉ của bao thế hệ EVNHCMC đi trước, để cuộc sống luôn được thắp sáng", tác giả Người đẹp Tây Đô xúc động.

Cuộc thi viết và ảnh 220 triệu đồng kỷ niệm 50 năm ngành điện TP.HCM - Ảnh 3.

Nhà văn Trầm Hương (thứ ba từ phải sang) và khách mời tham gia giao lưu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cuộc thi viết và ảnh 220 triệu đồng kỷ niệm 50 năm ngành điện TP.HCM - Ảnh 4.

Tổng giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh (trái) và nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, tặng hoa Ban giám khảo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh hùng lao động Trương Thái Sơn từng 40 năm gắn bó với ngành điện chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ. "Năm 1980, tôi về công tác tại Nhà máy điện Chợ Quán. Khoảng năm 1994 - 1995, tôi nhớ có lần một động cơ ở nhà máy Long Thành đưa về mà toàn bộ anh em đều rối, kể cả người giàu kinh nghiệm. Bằng những gì tích lũy được, tôi mày mò vẽ ra sơ đồ mạch gửi cho nhà sản xuất hỏi thử thì được công nhận đúng như thế mới sửa được. Từ đó, tôi liên tục nghĩ ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giúp cho mình và anh em đỡ bớt công việc và tiết kiệm chi phí", ông kể.

Trở thành thói quen, trước khi bắt tay vào làm, ông Sơn đều ra hiện trường điều nghiên xem cần bao nhiêu nhân lực, vật tư tiêu hao thế nào…; nhờ đó công việc diễn tiến thuận lợi. Kinh nghiệm này còn giúp ích cho ông và đồng nghiệp rất nhiều khi bắt tay vào thực hiện ngầm hóa lưới điện cho TP.

Tận mắt chứng kiến sự "thay da đổi thịt" trên xã đảo Thạnh An, ông Nguyễn Văn Đệ luôn biết ơn ngành điện thành phố. "Ngày trước xài điện chạy dầu diesel từ 6 - 11 giờ là ngắt, còn bây giờ điện có đủ 24/24, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Kinh tế, văn hóa phát triển, các dịch vụ đi lại luôn thuận lợi. Du lịch thu hút ngày càng đông khách. Bà con ai cũng mừng vui", ông Đệ tâm sự.

Là thành viên Ban giám khảo cuộc thi viết, nhà văn Trầm Hương cảm thấy lạc quan vì hiện thực cuộc sống luôn ắp đầy những câu chuyện hấp dẫn, thú vị. Từ các nhân vật ở buổi giao lưu cũng có thể chuyển tải thành những tác phẩm hay, bức ảnh đẹp để gửi dự thi. "Quan trọng hơn hết vẫn là sự truyền tải ngôn ngữ làm sao cô đọng, trong sáng dưới góc nhìn của báo chí càng tốt. Tác phẩm phải có sự đồng hành đi đến tận cùng của người viết với nhân vật. Câu chuyện phải khác biệt, nói cách khác là "không đụng hàng", khai thác thêm sự nhân văn thì dễ có giải hơn. Chúng tôi luôn mong đợi nhận được các bài viết chạm đến trái tim người đọc", nhà văn nói.

Ban giám khảo hạng mục ảnh lưu ý, mọi sự phát triển đều dựa trên con người, nên các bức ảnh dự thi phải có yếu tố con người thì tác phẩm mới sống động. "Con người có ý nghĩa rộng lắm, không nhất thiết chụp theo hiện thực vật lý mà có thể sử dụng trừu tượng hoặc ẩn dụ trong kỹ thuật nhiếp ảnh để tác giả tự do và thoải mái sáng tạo", nhiếp ảnh gia Vũ Hải Sơn nhắn gửi.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT VÀ ẢNH

Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy, bản lĩnh, hiện đại, nhân văn, nghĩa tình. Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.

Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

HẠNG MỤC BÀI VIẾT:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 100.000.000 đồng, gồm:

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.

HẠNG MỤC ẢNH:

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 120.000.000 đồng, gồm:

- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận

- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận

- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đạt các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.

- Bài dự thi gửi về Email: [email protected]

- Gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác)

THỜI HẠN GỬI BÀI DỰ THI: từ 11.3 - 30.6.2026

Xem chi tiết của thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Cuộc thi viết và ảnh 220 triệu đồng kỷ niệm 50 năm ngành điện TP.HCM - Ảnh 5.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao