Tối 19.4, trong khuôn khổ buổi khai mạc chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố Bác”, TP.HCM đã tổ chức trình diễn công nghệ 3D Mapping trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM với chủ đề "Hành trình 50 năm di sản và tương lai".
Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức trình diễn ánh sáng nghệ thuật - 3D Mapping quốc tế, với sự tham gia của các đội nghệ thuật đến từ Pháp, Bỉ, Singapore.






Trụ sở HĐND - UBND TP.HCM 136 năm tuổi rực sáng 3D Mapping
ẢNH: PHẠM HỮU
3D Mapping là kỹ thuật chiếu video lên các bề mặt ba chiều như tòa nhà hoặc vật thể thật, tạo hiệu ứng hình ảnh sống động như thể vật thể đó đang chuyển động, biến đổi hoặc kể chuyện bằng ánh sáng.
Đây là hình thức trình diễn kết hợp công nghệ và nghệ thuật thị giác rất được ưa chuộng tại các lễ hội ánh sáng, sự kiện lớn.

Hàng ngàn người dân đến sớm chờ đợi, xúc động khi thấy biểu trưng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ đến thưởng lãm các tiết mục trình diễn ấn tượng và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Hòa trong dòng người nô nức, bà Nguyễn Thị Thanh Mai (45 tuổi) không giấu được cảm xúc của mình. "Tôi đã sống ở Sài Gòn mấy chục năm rồi, năm nào cũng đón lễ 30.4, nhưng năm nay màn trình diễn ánh sáng thật sự khiến tôi ấn tượng, mở mang tầm mắt. Vô cùng tự hào về dân tộc Việt Nam", bà Mai nói.
Toàn bộ mặt tiền trụ sở HĐND và UBND TP.HCM trở thành phông nền để tái hiện các hình ảnh lịch sử, được kết hợp hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc đặc sắc. Trong thời gian diễn ra màn trình diễn ánh sáng, nhiều khán giả đã tranh thủ ghi lại hình ảnh, quay video và đăng tải lên mạng xã hội.
Anh Trần Ngọc Minh Phúc (25 tuổi) xúc động, khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ Việt Nam bay phấp phới và con số 50 năm thiêng liêng, cùng với bài nhạc hào hùng dân tộc, bản thân anh đã rưng rưng nước mắt. Giây phút này đây, anh cảm nhận được tình yêu nước thiêng liêng, lòng tự tôn dân tộc và hãnh diện vì mình là người Việt Nam.

Mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM trở thành màn hình trình chiếu 3D Mapping, tái hiện hình ảnh một đô thị giàu chiều sâu lịch sử và khát vọng vươn lên
ẢNH: PHẠM HỮU

Ngày 2.9.1945 là cột mốc đặc biệt, đánh dấu đất nước Việt Nam độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng
ẢNH: SỸ ĐÔNG

Hình ảnh tái hiện sự kiện chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM được xây dựng từ năm 1889 và hoàn thành vào năm 1909, do kiến trúc sư người Pháp Femand Gardès thiết kế. Dưới thời Pháp thuộc, công trình này có tên là Hôtel de Ville (nghĩa là Tòa thị chính), thường được người dân gọi là Dinh Xã Tây. Đến thời Việt Nam Cộng hòa, tòa nhà được gọi là Tòa Đô Chánh Sài Gòn.
Sau năm 1975, nơi đây trở thành trụ sở của HĐND và UBND TP.HCM. Đến năm 2020, Bộ VH-TT-DL đã công nhận công trình này là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Mãn nhãn với màn trình diễn 3D Mapping của các đội Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam
Đợt trình diễn 3D Mapping đầu tiên diễn ra trong vòng 15 phút của các nhóm sáng tạo đến từ các quốc gia Pháp, Bỉ, Singapore, trên bề mặt tòa nhà UBND TP.HCM (mỗi đơn vị trình diễn 5 phút). Sau đó nhóm sáng tạo Việt Nam trình diễn trong vòng 12 phút.

Chương trình mở đầu bằng màn trình diễn của đội đến từ nước Pháp
ẢNH: PHẠM HỮU

Màn trình diễn của nhóm sáng tạo từ nước Bỉ
ẢNH: PHẠM HỮU

Màn trình diễn của đội Singapore
ẢNH: PHẠM HỮU

Biểu tượng trống đồng cùng hình ảnh Âu Cơ - Lạc Long Quân trong phần trình diễn của đội Việt Nam
ẢNH: PHẠM HỮU

Một tiết mục của đội Việt Nam, tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ
ẢNH: PHẠM HỮU

Màn kết của đội Việt Nam cũng khép lại buổi trình diễn công nghệ 3D Mapping trước UBND TP.HCM
ẢNH: PHẠM HỮU

Chị Lê Thị Hiền (ở Biên Hòa, Đồng Nai) lên khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 17 giờ để chờ đón chương trình biểu diễn nghệ thuật 3D mapping. Đây không phải lần đầu tiên xem 3D mapping nhưng chị Hiền cho biết lần này cảm xúc rất tự hào
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Ngoài sự kiện này, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể thao như diễu hành tàu hoa đăng, công nghệ trình diễn Drone bay xếp hình, bắn pháo hoa nghệ thuật ở tuyến đường Nguyễn Huệ, sông Sài Gòn (đoạn từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng).
Pháo hoa thắp sáng bầu trời TP.HCM tối 19.4