Đội bóng Campuchia khẳng định sức mạnh
Ở lượt trận thứ hai bảng A diễn ra hôm qua 24.3 trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM), các cầu thủ đến từ Campuchia tiếp tục phát huy lối chơi gắn kết, phối hợp ăn ý, triển khai tấn công tốc độ và hiệu quả. Tiền vệ Kea Piseth trở thành ngôi sao của trận đấu khi một mình ghi cả hai bàn thắng cho đội Trường ĐH Life ở phút 13 và phút 69. Ngoài Kea Piseth, đội trưởng Uk Devin tiếp tục phát huy được vai trò thủ lĩnh trên sân, giúp đội Trường ĐH Life kiểm soát tốt thế trận. Anh là bệ phóng giúp đội bóng đến từ Campuchia đánh chặn từ xa các đường tấn công của đội Trường ĐH Lào, đồng thời phát động các tình huống tấn công mang tính đột biến cho đội mình.
Trong khi đó, dù rất nỗ lực, đội Trường ĐH Lào vẫn không thể tạo bất ngờ cho đối thủ. Chỉ mới tập luyện được 3 buổi trước khi vào giải nên cầu thủ đến từ 4 trường ĐH tại Lào chưa có sự gắn kết. Đội bóng đến từ Lào trông chờ vào các tình huống cố định với tài sút phạt của Sinthasone Khamkeng nhưng không đánh bại được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự đội Trường ĐH Life, đặc biệt là thủ môn Khun Phearo chơi đầy dũng mãnh và hiệu quả. Các cầu thủ Trường ĐH Lào thi đấu khởi sắc trong nửa cuối hiệp 2 nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Đội Trường ĐH Life (áo xanh) thể hiện sức mạnh
HLV Chanthalavong Ampaivanh cho biết: "Chúng tôi lường trước sức mạnh của đội Trường ĐH Life và có sự chuẩn bị đấu pháp phù hợp, nhưng rõ ràng đối thủ đã chơi hay hơn. Hy vọng các cầu thủ đội Trường ĐH Lào sẽ chơi hiệu quả hơn khi đấu trận quyết định với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng là đối thủ vừa tầm so với chúng tôi".
Cùng để thua ở trận ra quân, đội Trường ĐH Lào cùng đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ quyết đấu giành tấm vé còn lại của bảng A vào bán kết. Đội chủ nhà đang có hiệu số phụ tốt hơn về số bàn thắng nên chỉ cần hòa đội Trường ĐH Lào ở trận cuối là giành vé vào bán kết. Trong khi đó đội Trường ĐH Lào buộc phải thắng mới đi tiếp.
Nhà vô địch thắng kịch tính
Ở trận đấu còn lại tại bảng B, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa là nhà vô địch TNSV VN - THACO cup 2025 có màn ra mắt ấn tượng khi vượt qua đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) với tỷ số 3-1. Sau khi xem đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang đấu với đội Trường ĐH Malaysia ở trận đầu, HLV Nguyễn Công Thành phân tích cặn kẽ điểm mạnh, yếu của đối thủ cho các học trò. Đội bóng xứ Thanh cũng xác định mục tiêu phải giành chiến thắng trước đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang để nắm lợi thế trước khi đấu với đội mạnh hơn ở bảng đấu này là Trường ĐH Malaysia.

Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa giữ phong độ ổn định

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (phải) có chiến thắng xứng đáng
Ảnh: Nhật Thịnh
Với kỹ thuật cá nhân khéo léo, Ngân Như Dũng cùng Trọng Tùng liên tục khuynh đảo hàng thủ đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang. Cả hai là ngòi nổ trong các đường tấn công sắc bén của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Tuy nhiên người lập công, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu là Lê Văn Thức (gương mặt nổi bật không kém của đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa). Tiền đạo này có mặt đúng lúc, nhận đường chuyền của đồng đội và dứt điểm thành công làm tung lưới thủ môn Shankar.
Trận đấu trở nên kịch tính khi các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang vùng lên mạnh mẽ, đưa trận đấu về thế cân bằng sau bàn thắng bằng đầu của Chik Benjamin Yi Sheng. Chỉ 1 phút sau, Ngân Như Dũng tỏa sáng với bàn thắng đưa đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vượt dẫn 2-1. Sức ép tấn công được các cầu thủ đến từ Singapore tạo ra liên tục với rất nhiều cơ hội nhưng họ không tận dụng thành công. Không những thế đội bóng này còn nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ và nhận thất bại 1-3.
Như vậy, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sớm đoạt vé vào bán kết, tấm vé còn lại bảng B sẽ được quyết định sau trận cuối giữa đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa với đội Trường ĐH Malaysia.
