V-League 2024 - 2025: Hấp dẫn cuộc đua tìm cửa sinh tồn

ĐÁY SUÝT THẮNG ĐỈNH

Với lực lượng vượt trội, CLB Nam Định (đầu bảng) được đánh giá mạnh hơn, nhưng sau cùng lại là đội chịu trận trước sức ép của chủ nhà Đà Nẵng (cuối bảng) ở trận đấu vòng 19 diễn ra tối qua (20.4). Lối đá phản công biết mình biết người, cộng với những miếng lên biên nhuần nhuyễn, đa dạng từ những "hạt giống" trẻ đã giúp thầy trò HLV Lê Đức Tuấn lấn lướt đối thủ. Tinh thần chiến đấu rực lửa dù cơ hội trụ hạng còn rất mong manh cũng giúp đội bóng miền Trung chơi rất tốt, khắc chế được hàng công toàn sao của CLB Nam Định. Ở chiều ngược lại, đội khách Nam Định chỉ có thể trông đợi ở những pha độc lập tác chiến của Caio Cesar và bứt tốc của Văn Toàn. Khoảng 20 phút cuối trận, đội đương kim vô địch mới gây áp lực, nhưng như thế là không đủ để ra về với 3 điểm.

 V-League 2024 - 2025: Hấp dẫn cuộc đua tìm cửa sinh tồn- Ảnh 1.

CLB Nam Định (trái) chật vật lấy điểm trước Đà Nẵng

Ảnh: ĐÔNG NGHI

Trận hòa 0-0 của CLB Nam Định trước Đà Nẵng tối qua đã nói lên thực trạng V-League. Đó là chênh lệch thực lực giữa các đội đã bị thu hẹp tối đa. Dù đứng đầu bảng, nhưng CLB Nam Định đã bị các đội TP.HCM và Đà Nẵng cầm hòa trong tháng này. CLB Bình Dương đang thăng hoa với vị trí thứ 5 dưới thời HLV Nguyễn Công Mạnh, bỗng chốc… thua đậm 0-4 trước HAGL, rồi thua tiếp 0-3 trước Hà Nội. Hay CLB Thanh Hóa đang trải qua 13 trận không thắng, đã vùng lên hạ Thể Công Viettel.

Khát vọng sinh tồn đã giúp các đội nhóm cuối vùng lên. Đúng, nhưng chưa đủ. V-League mùa này không còn đội bóng nào thực sự mạnh mẽ và khác biệt, như CLB Nam Định mùa trước, hay CLB Hà Nội giai đoạn 2018 - 2019. Mọi kết quả đều có thể xảy ra, như cách HLV Velizar Popov mô tả, là trận đấu nào cũng căng thẳng và khắc nghiệt. Điều đó khiến cả cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng đều khó lường. CLB Nam Định vẫn đứng đầu với 36 điểm, nhưng CLB Hà Nội đã áp sát phía sau với 34 điểm. Khoảng cách từ đội thứ 3 (Thanh Hóa) đến thứ 6 (Hà Tĩnh) chỉ vỏn vẹn 2 điểm.

Ở nhóm nguy hiểm, CLB Đà Nẵng chỉ còn cách suất play-off, tức là cánh cửa mở ra cơ hội sinh tồn, khoảng cách 5 điểm. Còn chiến đấu, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn còn hy vọng. CLB Bình Định, đội đang đứng ở suất play-off, cũng chỉ kém nhóm an toàn 3 điểm. Như vậy, chỉ cần một vòng đấu, cục diện V-League ở cả hai đầu sẽ thay đổi chóng mặt.

HAGL CẦN VỰC DẬY

HAGL đã rơi xuống hạng 10 với 21 điểm. Dù vẫn hơn nhóm nguy hiểm 5 điểm, nhưng nên nhớ, thầy trò HLV Lê Quang Trãi còn nhiều trận "chung kết ngược" phải vượt qua. Vòng tới, HAGL đối đầu CLB Hải Phòng ở sân nhà Pleiku, trước khi đến sân Quy Nhơn đá trận cầu sinh tử với CLB Bình Định.

Đội bóng phố núi bất mãn với trọng tài Trần Ngọc Ánh và tổ VAR, khi tước bàn thắng của Trần Minh Vương ở trận gặp CLB Hà Tĩnh. Song, HAGL thua chẳng phải vì mất bàn thắng này. Dù đá sân nhà, nhưng Minh Vương cùng đồng đội vẫn bị dồn ép, tấn công bế tắc và nhạt nhòa. Ngoại trừ trận thắng 4-0 bất ngờ trước Bình Dương, HAGL đã trình diễn diện mạo một màu suốt từ đầu năm. Lực lượng trong tay ông Lê Quang Trãi quá mỏng và non kinh nghiệm để tính toán đường dài. Điều đó đòi hỏi HAGL phải chắt bóp từng điểm số.

Đáng lo cho HAGL khi sân nhà không còn là điểm tựa vững chắc. Học trò ông Lê Quang Trãi đã thua 2 trong 3 trận gần nhất trên sân nhà, trong khi phong độ sân khách vẫn rất tệ. Hình ảnh cống hiến, ngây thơ trước đây đang mất dần, nhường chỗ cho sự thực dụng nửa vời. HAGL ưu tiên phòng ngự hơn song không giữ được sự chắc chắn, muốn đá phản công mà thiếu mảng miếng, chỉ dựa vào phong độ của Marciel da Silva.

Thay vì đấu tranh chống lại quyết định vốn dĩ không thể đảo ngược của trọng tài, HAGL cần tập trung cho hiện tại. Minh Vương cùng đồng đội cần thêm tối thiểu 5 - 6 điểm để trụ hạng, và đó là nhiệm vụ trong tầm tay nếu đội bóng này dồn sức cho chuyên môn, thay vì dao động bởi những chuyện đã qua.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao