U.17 còn thiếu điều gì?
Trước khi thủng lưới ở những phút cuối, U.17 VN đã ở trạng thái mỏi mệt, khi bị U.17 UAE bủa vây tứ phía trong trận hạ màn bảng B VCK U.17 châu Á 2025. Tình cảnh này rất giống các trận trước đó gặp U.17 Úc hay U.17 Nhật Bản. Chỉ khác là lần này học trò HLV Cristiano Roland đã ở rất gần tấm vé dự World Cup. U.17 VN thậm chí có thể giữ ngôi đầu nếu bảo vệ được thành quả. Nhưng khắc nghiệt thay, thủ môn Hoa Xuân Tín để lọt lưới, U.17 VN rơi xuống cuối bảng.
Đó là sự khắc nghiệt của bóng đá, dù là sân chơi trẻ. Số suất dự U.17 World Cup được nhân đôi cho các đội châu Á, tạo ra cuộc chạy đua khốc liệt cho những nền bóng đá hàng đầu. U.17 VN đã rất quyết tâm và chu toàn trong khâu chuẩn bị, song đối thủ cũng vậy. HLV Roland và học trò khao khát, nhưng đối thủ cũng không dễ buông xuôi.

U.17 VN (trái) đã nỗ lực nhưng vẫn chưa đủ
Ảnh: VFF
Không thể phủ nhận sự tiến bộ của U.17 VN, đến từ hai khía cạnh: thầy giỏi và trò hay. Lứa U.17 tỏ rõ tiềm năng về tâm lý chiến, kỹ thuật và sự táo bạo, trong khi HLV Roland lại xây dựng nền tảng lối chơi chặt chẽ, khoa học, như một tấm áo vừa vặn để phát huy năng lực học trò.
Tuy nhiên, U.17 VN còn… thiếu nhiều lắm. Học trò ông Roland là đội duy nhất bất bại mà vẫn phải rời giải. Dù vậy hãy nhìn bảng B, ngoại trừ U.17 VN, các đội còn lại đều thắng 1 trận. Khoảng cách từ thua đến hòa không lớn, nhưng từ hòa đến thắng lại là chặng đường rất dài. U.17 VN đã chơi đầy kiên cường khi hòa U.17 Nhật Bản, U.17 Úc, song để đi tiếp thì chiến thắng là con đường duy nhất. U.17 VN chưa thể thắng, bởi khoảng cách đẳng cấp với nhóm đầu hãy còn xa. Các cầu thủ phải lấy phòng ngự làm nền tảng, đá theo kiểu "liệu cơm gắp mắm", lựa thời điểm phản đòn, khéo léo để đối chọi đội mạnh. Thầy trò HLV Roland chưa đủ tốt để đá sòng phẳng, đua sức ngang cơ với đối thủ trong 90 phút.
U.17 VN đã rất cố gắng để đi từ ngưỡng bị đánh giá yếu nhất giải, đến tiệm cận vé dự World Cup. Dù vậy, quãng đường từ tiệm cận đến thành công, thầy trò ông Roland chưa thể bước nốt. Bởi bóng đá trẻ VN chưa có nền tảng đủ vững.
Vì sao U.17 VN không đủ thể lực để đua, không đủ tỉnh táo để tránh quả phạt cuối trận, hay không đủ vững vàng để ngăn đối thủ phối hợp ghi bàn từ tình huống đơn giản? Vì tố chất cầu thủ chưa đủ tốt. HLV Roland đã chuẩn bị kỹ phương án đối phó. Ông hiểu U.17 UAE rất nguy hiểm, nên phải phòng ngự bóng bổng vững vàng. Song người thực thi là cầu thủ. Mà khi cầu thủ đã đuối sức, chiến thuật nào cũng vô dụng.
Khâu đào tạo trẻ của VN còn sơ khai, khi có không quá 5 trung tâm thực sự bài bản, có cơ sở vật chất và giáo trình chất lượng để "trồng người". Các cầu thủ chỉ đá 10 - 15 trận mỗi năm ở giải U.17 trẻ quốc gia, còn lại tập chay. Lứa U.17 VN rất tiềm năng, đừng lãng phí những viên ngọc này.
Bóng đá trẻ VN cần nhìn lại mình và đề ra chiến lược đường dài cho từng đội bóng, từng giai đoạn.