Cơ hội của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Trận thua 1-3 trước đội Trường ĐH Life (Campuchia) đã thể hiện hạn chế của đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng ở sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO.
Trong tay HLV Nguyễn Đình Long là dàn cầu thủ non kinh nghiệm, chủ yếu đang học năm nhất và năm hai. Phan Hoài Nam cùng đồng đội cũng không có điểm nổi trội cả về cách kiểm soát bóng, phối hợp tấn công lẫn nền tảng thể lực.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần tối thiểu 1 điểm để vào bán kết
ẢNH: NHẬT THỊNH
Ở thất bại trước Trường ĐH Life, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã chơi ổn trong hiệp 1, ở quãng thời gian đối thủ còn chưa quen với điều kiện thi đấu và kích thước sân. Tuy nhiên, khi đại diện Campuchia bắt đầu tìm được nhịp chơi, trật tự đã được lặp lại. Đội bóng Trường ĐH Life kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu, phá vỡ hàng thủ đối phương bằng các pha đan bóng nhuần nhuyễn, thuần thục ở không gian hẹp. Tỷ số 1-3 cho đội khách phản ánh đúng cục diện.
Dù vậy, trận thua 0-2 của Trường ĐH Lào trước Trường ĐH Life đã mở ra ngã rẽ cho Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Nếu không thua Trường ĐH Lào ở lượt cuối, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long sẽ vào bán kết.
Trái ngược với sự kết dính bền chặt của Trường ĐH Life, với dàn cầu thủ ăn tập với nhau hàng ngày và được huấn luyện theo mô hình bóng đá học đường Hàn Quốc, các cầu thủ Trường ĐH Lào lại thiếu tính kết nối và mạch lạc trong lối chơi.
Các cầu thủ Lào được tập hợp từ 4 trường đại học khác nhau và đến sát ngày mới có cơ hội tập luyện. So với các đội bóng khác vốn chơi với nhau ít nhất 1, 2 năm, Trường ĐH Lào lại đá rời rạc. Các cầu thủ có quá ít thời gian sát cánh cùng nhau, dẫn tới không thể triển khai lối chơi mạch lạc. Dù cầu thủ tốt đến mấy, khi thiếu tiếng nói chung cũng khó làm nên chuyện.
Trước đối thủ không vượt trội về năng lực, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng còn nguyên cơ hội vào bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025.
Vũ khí của chủ nhà
Chỉ cần hòa Trường ĐH Lào, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có vé vào bán kết. Dù vậy, đá với tâm thế "hòa là được" luôn là con dao hai lưỡi.
Chính HLV Nguyễn Đình Long khẳng định, mục tiêu duy nhất của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là ra sân để tìm kiếm chiến thắng. Học hết sức, chơi cũng phải hết mình.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng quyết tiến sâu
ẢNH: NHẬT THỊNH
Sau trận thua 1-3 trước Trường ĐH Life, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã họp đội để rút kinh nghiệm. Thiếu sót về thể lực, mất tập trung trong phòng ngự, tấn công đơn điệu... là những nguyên nhân khiến đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa đá được như ý.
Các cầu thủ Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xem trận Trường ĐH Life và Trường ĐH Lào (diễn ra chiều 24.3) để hiểu hơn về đối thủ. Điểm yếu của Trường ĐH Lào đã được chỉ rõ, đó là hàng công rời rạc, cùng hàng thủ chống bóng bổng kém.
Ở chiều ngược lại, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chơi bóng bổng rất tốt với 4 trong số 5 bàn ghi được ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO đến từ các pha đánh đầu.
Gặp đối thủ có hàng hậu vệ không cao (khoảng 1,7 đến 1,75 m) như Trường ĐH Lào, những mũi nhọn đánh đầu tốt của chủ nhà sẽ có đất diễn.
Quan trọng là, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có phối hợp đủ tốt để tìm được cơ hội tạt bóng hay không. Ở trận đấu hôm qua (24.3), Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã hạn chế tối đa những quả tạt bóng của Trường ĐH Công nghệ Nanyang (đến từ Singapore), nhờ bịt kín hai biên, truy cản lăn xả khiến đối thủ không dễ bật cao đánh đầu dù có thể hình vượt trội.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng cần chơi tốt để vào bán kết và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.
