Với pha lập công mãn nhãn này, Phan Hoài Nam cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo sinh năm 2002 không giấu được cảm xúc: "Thực sự vỡ òa khi bản thân đã ghi bàn để đóng góp vào kết quả chung của đội bóng. Bàn thắng này cũng sẽ giúp bản thân tôi tự tin, tiếp thêm động lực để tôi không ngừng cố gắng và thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sắp tới".

Phan Hoài Nam (phải) góp công đưa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng vào tứ kế
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bên cạnh đó, Hoài Nam không quên nhắc đến gia đình: "Ba mẹ đang theo dõi ở nhà chắc hẳn cũng rất tự hào về tôi, đặc biệt là ba". Nam chia sẻ, anh đã không phụ sự kỳ vọng của bậc sinh thành. Giờ đây, chàng sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) vừa đảm bảo việc học tập, lại vừa đá bóng giỏi. Chân sút quê Gia Lai kể lại: "Tôi bắt đầu tiếp xúc với quả bóng từ năm 9 tuổi khi chơi cùng bạn bè trong xóm trên những sân ruộng, rẫy cà phê. Ba nhận thấy tôi có năng khiếu đá bóng. Và khi xưa, ba cũng từng là cầu thủ của đội trẻ tỉnh Đắk Lắk, nhưng không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Do đó, ba kỳ vọng tôi sẽ có thể tiếp nối ước mơ của ba, đó là theo nghiệp quần đùi áo số. Ba đã đưa tôi đi nhiều nơi để thi tuyển vào các học viện bóng đá trẻ như HAGL, Viettel và PVF. Sau khi thi rớt ở đội bóng phố núi, ba lại đưa tôi thi nơi khác và cuối cùng đỗ vào Viettel và PVF. Khi đó, ba quyết định cho tôi theo Học viện PVF".
Hoài Nam cho biết anh vào TP.HCM để tập luyện ở lò PVF, nhưng chỉ được 3 tháng hè thì trở lại quê vì không vượt qua những kỳ kiểm tra. Lúc đó, chàng trai này đã rất buồn vì nghĩ rằng bản thân không thể làm cho ba vui lòng. "Ba nhận thấy rằng tôi đã làm hết sức, nên động viên con trai rất nhiều. Tôi buồn một thời gian, nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuyên tâm vào học hành", anh bày tỏ.
Hoài Nam chia sẻ thêm, bản thân anh đã suy nghĩ rất nhiều khi chọn trường để học ĐH. Và một lần nữa, ba mẹ lại sát cánh để giúp anh đưa ra quyết định đúng đắn. Chàng sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng chia sẻ: "Ba mẹ cho tôi được tự chọn sẽ học trường nào, đồng thời cũng ủng hộ tôi trong việc chọn trường có phong trào bóng đá mạnh để dễ dàng thỏa mãn đam mê bóng đá. Từ đó, tôi quyết định chọn học ở Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bởi ở đây có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đồng thời cũng là trường có phong trào bóng đá sinh viên rất mạnh". Khi đặt chân đến TP.HCM, ngoài việc học, Nam còn tham gia các CLB bóng đá và thi đấu ở nhiều giải của trường. Khả năng của tiền đạo này đã thu hút sự chú ý của các HLV. Đây cũng chính là cơ duyên đưa anh đến với đội bóng Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Tính đến lúc này, anh đã có 3 năm khoác áo đội bóng nhà trường.
