Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã khép lại hành trình ngọt ngào tại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO. Trong trận chung kết vừa khép lại chiều 30.3, Thatsaphone Xaiyasone đã thắng Trường ĐH Lào với tỷ số 2-1 ở trận chung kết để đoạt ngôi vô địch.
Đó là chiếc cúp thứ hai của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chỉ trong 2 tuần. Trước đó vào ngày 16.3, thầy trò HLV Nguyễn Công Thành đã thắng 2-1 trước Trường ĐH TDTT Đà Nẵng để chinh phục ngôi vương giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO.
Điểm chung của hai giải đấu, bên cạnh màn thể hiện phi thường của Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, còn là phong độ miễn chê của thủ môn Thatsaphone Xaiyasone.

Thủ môn Thatsaphone Xaiyasone (áo xanh) cùng đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vô địch
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tính cả vòng loại giải trong nước, Thatsaphone Xaiyasone đã cùng Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa thắng tới 3 loạt đá luân lưu. Người gác đền đến từ Lào cản 4 quả đá 11 m, đồng thời trình diễn phong độ ổn định để đưa đội nhà bước lên đỉnh cao.
Highlight chung kết: Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 2-1 Trường ĐH Lào | Giải bóng đá TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO
"Tôi rất hạnh phúc vì đây là lần thứ hai đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Cả đội đã rất cố gắng", Thatsaphone Xaiyasone hạnh phúc chia sẻ sau trận chung kết.
Thatsaphone Xaiyasone không chỉ đoạt giải thủ môn hay nhất giải, mà còn là cầu thủ xuất sắc nhất sân chơi Thanh Niên sinh viên quốc tế 2025 - cúp THACO. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự vững chãi mà người gác đền của Lào đã trình diễn xuyên suốt hành trình.
Với Thatsaphone Xaiyasone, trận gặp Trường ĐH Lào có thể đặc biệt về xúc cảm, song đã bước vào sân, thủ môn Lào chỉ có một mục tiêu duy nhất: giúp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa chiến thắng.
Dù vậy, Thatsaphone Xaiyasone cũng thừa nhận đã có đôi chút lo lắng trước trận hạ màn khi đối đầu đội bóng quê hương.
"Trước chung kết, tôi lo lắng vì Trường ĐH Lào là đội bóng quê hương của tôi. HLV trưởng cũng lo lắng về tâm lý của tôi. Nhưng với tôi, đã vào trận là phải chơi vì màu cờ sắc áo nhà trường, không quan trọng đối thủ là ai", Thatsaphone Xaiyasone trải lòng.
"Kết thúc hành trình bằng chiến thắng trước đội bóng quê hương mang tới cảm giác đặc biệt. Tôi thực sự hài lòng với những gì đã qua".
