Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố gây sốc, đội U.23 Việt Nam càng phải cảnh giác tối đa

Chiến tích phi thường của U.23 Indonesia

Theo ông Erick Thohir: "Đội U.23 Indonesia đã vượt qua trận bán kết với U.23 Thái Lan thật phi thường. Chúng tôi đã thắng ở loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã hai lần liên tiếp vào chung kết. Tôi đã chứng kiến điều đó lần gần đây vào năm 2023, tại Thái Lan. Điểm khác biệt duy nhất, bây giờ chúng tôi là đội chủ nhà, vì vậy nếu chúng tôi có thể thắng, chúng tôi chắc chắn sẽ thắng".

Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố gây sốc, đội U.23 Việt Nam càng phải cảnh giác tối đa- Ảnh 1.

Các cầu thủ đội U.23 Indonesia ôm nhau mừng hết lớn sau khi vượt qua đội Thái Lan ở loạt sút luân lưu đầy căng thẳng

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), rất tiếc nuối khi đội nhà để thua sau loạt sút luân lưu dù là đội đã có bàn dẫn trước 1-0 trong giờ thi đấu chính thức, nhưng để đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút 84. 

Madam Pang viết thông điệp đầy an ủi trên tài khoản mạng xã hội: "Các bạn đã làm hết sức mình. Đội U.23 Thái Lan đã thua trên chấm luân lưu. Đội Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 7-6 (hòa 1-1 giờ thi đấu chính thức) vào chung kết gặp đội Việt Nam. Đội U.23 Thái Lan sẽ tranh hạng 3 với đội Philippines".

Tiền vệ U.23 Việt Nam thừa nhận đội đang thiếu 'cây săn bàn' thực thụ

Ở giải U.23 Đông Nam Á năm 2023 tổ chức ở Thái Lan, đội U.23 Indonesia vào chung kết gặp đội U.23 Việt Nam, nhưng thua với tỷ số 5-6 sau loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức). Đó là lần thứ 2 liên tiếp đội U.23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á, sau lần đầu năm 2022 thắng đội Thái Lan (tỷ số 1-0) ở chung kết khi tổ chức ở Campuchia.

Đội U.23 Việt Nam hiện do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt, có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết U.23 Đông Nam Á sau khi vượt qua đối thủ Philippines với tỷ số 2-1 ngày 25.7. "Những chiến binh sao vàng" trẻ cũng sẽ có cơ hội lập kỷ lục với lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải U.23 Đông Nam Á. Nhưng lần này họ sẽ phải trải qua thử thách rất lớn, đó là chạm trán với đội chủ nhà U.23 Indonesia ngay tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno ở Jakarta vào lúc 20 giờ ngày 29.7 tới.

Sếp lớn bóng đá Indonesia tuyên bố gây sốc, đội U.23 Việt Nam càng phải cảnh giác tối đa- Ảnh 2.

Tiền đạo Jens Raven, niềm hy vọng số 1 của U.23 Indonesia, nhiều khả năng vắng mặt ở chung kết vì chấn thương

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Theo CNN Indonesia, lời tuyên bố của ông Erick Thohir, chắc chắn sẽ kéo khán giả đến sân Gelora Bung Karno rất đông để ủng hộ đội nhà trong trận chung kết với U.23 Việt Nam. Thậm chí là kín sân, với sức chứa hơn 77.000 chỗ ngồi.

Đây chắc chắn là ưu thế mà các CĐV Indonesia sẽ phải tận dụng để tạo sức mạnh cho đội nhà, sau khi các cầu thủ U.23 Indonesia đã trải qua hơn 120 phút thi đấu đầy căng thẳng ở trận bán kết với U.23 Thái Lan ngày 25.7.

Chính ông Erick Thohir cũng thừa nhận: "Các cầu thủ của HLV Gerald Vanenburg đã trải qua một ngày thi đấu vô cùng vất vả. Cũng phải kể đến việc đội vắng 2 cầu thủ trụ cột Arkhan Fikri và Toni Firmansyah ở hàng tiền vệ. Vì vậy, họ đã phải gặp rất nhiều khó khăn. 

Đây là trận đấu không hề dễ dàng (bán kết với U.23 Thái Lan). Ở hiệp 1, đội Thái Lan nắm ưu thế. Thật may, sau khi họ dẫn trước, chúng ta vẫn nỗ lực và có bàn gỡ hòa của Jens Raven. Tôi rất vui vì Hokky Caraka cũng ghi bàn trong loạt sút luân lưu. Đó là một bàn thắng tuyệt vời".

Báo chí Philippines tiếc nuối cho đội nhà, khen ngợi U.23 Việt Nam sau trận bán kết kịch tính

CNN Indonesia cũng cho biết, đội U.23 nước này sau trận bán kết quá nhọc nhằn, các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi để hồi phục. Trong đó, họ hy vọng sẽ có sự trở lại của 2 cầu thủ chủ chốt Arkhan Fikri và Toni Firmansyah trước trận chung kết với đội U.23 Việt Nam vào ngày 29.7 tới.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao