Nguyễn Van Bakel: ‘Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi’

Nhập tịch VN là bước ngoặt quan trọng đối với Nguyễn Van Bakel, cựu cầu thủ gốc Hà Lan. Anh đang có những thứ mà nhiều người mơ ước: sự nghiệp khá ổn, gia đình êm ấm và cuộc sống đủ đầy. 

Tháng năm tươi đẹp 

Nguyễn Van Bakel tên thật là Danny van Bakel, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan, một quốc gia có nền bóng đá phát triển ở châu Âu. Đó là điều kiện thuận lợi để cầu thủ sinh năm 1983 theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cũng là thách thức lớn bởi sự cạnh tranh ở Hà Lan cực kỳ gắt gao. Anh từng chơi cho các CLB không mấy nổi tiếng ở Hà Lan như Helmond Sport hay Dijkse Boys. Trải qua khoảng thời gian không suôn sẻ ở quê nhà, anh quyết định sang VN tìm kiếm cơ hội.

Nguyễn Van Bakel: ‘Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi’- Ảnh 1.

Van Bakel có mặt tại sân Gò Đậu để theo dõi đội bóng cũ là CLB Bình Dương

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Và VN trở thành mảnh đất lành đối với Van Bakel. Năm 2011, anh gia nhập CLB Bình Dương, dần khẳng định được tên tuổi tại V-League rồi chuyển sang khoác áo CLB Đồng Nai. Khoảng thời gian rực rỡ nhất với anh là từ năm 2014 - 2018. Khoác áo CLB Thanh Hóa, anh từng 2 lần giành ngôi á quân, 2 lần về thứ 3 tại V-League.

Van Bakel nhanh chóng khẳng định được giá trị của mình, trở thành trung vệ hàng đầu V-League. Anh cũng chính là cầu thủ châu Âu thành công nhất, trụ lại VN lâu nhất, bất chấp những khác biệt lớn về văn hóa, khí hậu… Phần lớn các cầu thủ châu Âu không để lại nhiều dấu ấn tại V-League. Giải đấu cao nhất VN phù hợp hơn với những cầu thủ gốc Phi hoặc Nam Mỹ. Vì thế, những gì Van Bakel làm được cũng trở nên đặc biệt hơn.

Nhờ tài năng, cựu trung vệ được nhập quốc tịch VN vào đầu năm 2016. Sự nghiệp cầu thủ thăng hoa và đời tư của Van Bakel cũng quá viên mãn khi trở thành người VN. Với gương mặt điển trai, nam tính, anh chiếm trọn trái tim của nàng DJ nóng bỏng Myno (tên thật là Nguyễn Thị Ngọc My). Đôi trai tài gái sắc kết hôn và có 2 thiên thần bé nhỏ rất xinh xắn.

Giấc mơ trọn vẹn của Van Bakel

Nguyễn Van Bakel có tuổi thơ bất hạnh khi bố bỏ đi trước khi anh chào đời và mẹ cũng rời nhà, bỏ con lại khi anh mới 13 tuổi. Không có hai người thân yêu nhất bên cạnh, anh sống cùng ông bà ngoại và thiếu thốn tình cảm gia đình. Cựu trung vệ dần trở thành thành phần bất hảo ở địa phương, từng bị cảnh sát rượt đuổi, từng kiếm tiền từ những việc phi pháp. Nhưng thật may, anh biết dừng lại đúng lúc để tiếp tục theo đuổi bóng đá. Để rồi khi sang VN, anh gần như đổi đời khi có sự nghiệp, kinh tế và quan trọng nhất là một gia đình êm ấm, hạnh phúc, điều anh luôn ao ước từ tấm bé.

Nguyễn Van Bakel: ‘Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi’- Ảnh 2.

Gia đình êm ấm của Nguyễn Van Bakel

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Van Bakel dành rất nhiều tình cảm cho VN: "Quê hương thứ hai đã thay đổi cuộc sống của tôi theo chiều hướng tích cực. Khi đặt chân đến đây, tôi đã 27 tuổi và việc thích nghi với cuộc sống ở mảnh đất xa xôi thật sự rất khó khăn. Nhưng dần dần, tôi đã làm quen được với cuộc sống ở VN và tình yêu dành cho đất nước này lớn dần theo thời gian. Mọi thứ tôi mơ ước hoặc mong muốn trong cuộc sống, tôi đã tìm thấy ở VN. Tôi cũng mãi mãi biết ơn CLB Thanh Hóa vì đã giúp tôi nhập quốc tịch VN. Thật vinh dự khi trở thành một công dân VN. Không nhiều người nước ngoài đến VN có cơ hội này, vì vậy tôi rất biết ơn và phải dành sự tôn trọng cho những người giúp tôi có quốc tịch VN".

Muốn mở học viện tại VN

Cũng chính bởi sự ấm áp nhận được tại VN, Van Bakel quyết định gắn bó với mảnh đất này lâu dài. Sau khi giải nghệ vào năm 2018, anh vẫn sinh sống cùng vợ con ở VN. Nhờ những mối quan hệ có được trong khoảng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, cựu trung vệ chuyển sang hoạt động như một nhà môi giới cầu thủ.

Anh đưa một số cầu thủ châu Âu sang thi đấu ở V-League và cũng ấp ủ tham vọng giúp cầu thủ VN được thử sức ở môi trường bóng đá tại lục địa già. Chính Van Bakel đóng vai cầu nối trong thương vụ Đoàn Văn Hậu gia nhập SC Heerenveen (Hà Lan). Giờ đây, anh cũng thường xuyên có mặt trên khắp khán đài sân vận động V-League để theo dõi các trận đấu, vì nhiều CLB cũng đang sử dụng nguồn nhân sự mà anh giới thiệu đưa về.

Van Bakel luôn đau đáu giấc mơ đưa được nhiều cầu thủ VN sang châu Âu thi đấu. Anh muốn mở học viện, hướng đến mục tiêu giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất cho những chuyến xuất ngoại ngay khi còn bé. Mỗi khi trò chuyện về những chuyến "du học" của Quang Hải hay Văn Hậu, chàng rể VN đều chia sẻ rất nhiệt tình. Anh luôn theo dõi sát từng chuyển động của bóng đá VN và muốn đóng góp một phần công sức vào dòng chảy phát triển của bóng đá nước nhà.

Nguyễn Van Bakel còn có nhiều hứng thú với các lĩnh vực khác. Anh từng mở quán bar ở Quy Nhơn (Bình Định), đầu tư vào bất động sản và kinh doanh cả eSports (thể thao điện tử). Anh cùng gia đình đang sinh sống tại Đà Nẵng và tập trung vào công việc làm người đại diện cầu thủ, hoạt động khắp khu vực Đông Nam Á. (còn tiếp) 

Mối tình sét đánh

Trong một lần đi uống cà phê ở Q.1 (TP.HCM), Van Bakel bị hớp hồn bởi nhan sắc của nàng DJ nóng bỏng. Anh chủ động đến làm quen, xin số điện thoại và không bị từ chối. DJ Myno tiết lộ, cô ấn tượng ngay bởi gương mặt của Van Bakel có nét hao hao David Beckham. Cuộc sống gia đình của anh hiện rất hạnh phúc. Anh được vợ khen là một người chồng, người cha biết thấu hiểu, chia sẻ và đầy trách nhiệm.

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao