Nguyễn Filip: Không thể dùng ngôn từ để nói về tình yêu với mẹ

Ai đó sẽ cười tôi khi có vẻ... ủy mị như vậy. Nhưng có ai đó cũng sẽ thắc mắc vì sao tôi ít khi nhắc về mẹ. Chắc có lẽ do mẹ luôn ở trong tâm trí của tôi rồi.

Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ ly hôn, chúng tôi sống cùng mẹ. Mẹ là phụ nữ, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ nuôi dưỡng và dạy bảo hai chị em tôi. Mẹ sẵn sàng làm mọi thứ để nuôi tôi khôn lớn và ủng hộ sự nghiệp bóng đá mà tôi theo đuổi.

Từ khi còn rất bé, tôi đã nói với mẹ đam mê của tôi là bóng đá và mẹ đã rất ủng hộ. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu kiếm được tiền lương từ bóng đá. Tôi đã để dành số tiền đó đưa cho mẹ. Mặc dù không nhiều nhưng tôi biết nó sẽ làm cho mẹ nhìn thấy sự trưởng thành và khôn lớn của con trai, có thể làm mẹ yên tâm và vui vẻ. Gia đình tôi từng trải qua những năm tháng rất khó khăn nhưng mẹ luôn sẵn sàng làm mọi điều vì tôi. Chính vì thế, tôi luôn mong mẹ có cuộc sống vật chất tốt hơn, đủ đầy hơn.

Nguyễn Filip: Không thể dùng ngôn từ để nói về tình yêu với mẹ- Ảnh 1.

Nguyễn Filip nói về mẹ: “Mẹ tôi, người phụ nữ vô cùng tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người, đôi khi là quá nhiều. Mẹ dễ thương và thân thiện lắm”

ẢNH: NVCC

Nguyễn Filip: Không thể dùng ngôn từ để nói về tình yêu với mẹ- Ảnh 2.

ẢNH: NVCC

Tất nhiên, con đường sự nghiệp tôi lựa chọn là không hề dễ dàng. Thêm vào đó, không có nghĩa là cứ đam mê và cố gắng thì lúc nào cũng mang lại kết quả tốt.

Năm 18 tuổi, để có thể có thu nhập, tôi quyết định đi làm nhân viên giao hàng. Khi đó, tôi vừa hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ Sparta Prague. Tuổi 18 chênh vênh, tôi phải đứng trước lựa chọn hoặc tìm kiếm một công việc khác hoặc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Chỉ có mẹ là không nản lòng.

Mẹ luôn tin rằng tôi có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chính niềm tin ấy giúp tôi quyết tâm không từ bỏ ước mơ. Tôi đã gia nhập một đội bóng hạng ba. Buổi sáng đi làm kiếm tiền còn buổi chiều ra sân tập luyện cùng đồng đội. Sau hơn một năm vừa chơi bóng vừa đi làm thêm, tôi được một đội bóng hạng hai ký hợp đồng. Nhờ sự động viên của mẹ, tôi không đi làm thêm nữa mà dành toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp bóng đá. Hai năm sau, mục tiêu chơi chuyên nghiệp của tôi đã trở thành sự thật khi gia nhập một đội bóng hạng nhất CH Czech. Mẹ không chỉ là "ngân hàng" của tôi khi cần, người luôn làm mọi thứ vì tôi một cách vô điều kiện, mẹ còn luôn là động lực để tôi quyết tâm theo đuổi đam mê và tin vào chính bản thân mình.

Nguyễn Filip: Không thể dùng ngôn từ để nói về tình yêu với mẹ- Ảnh 3.

Nguyễn Filip hạnh phúc bên gia đình, bố anh - ông Nguyễn Minh, quê gốc Hải Phòng, mẹ anh - bà Eva Vodičková và vợ con anh

ẢNH: NVCC

Ngày tôi quyết định về Việt Nam chơi bóng, dù không nói ra nhưng tôi biết mẹ rất buồn khi chúng tôi phải sống xa nhau. Dù vậy, như bao năm qua, mẹ vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ tôi. Mẹ hiểu đây là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của tôi. Tôi nói với mẹ rằng bà ấy có thể đến Việt Nam bất cứ khi nào, còn tôi cũng sẽ thỉnh thoảng về CH Czech thăm mẹ.

Tôi về nước và trở thành thủ môn của CLB Công an Hà Nội. Ngay sau khi được triệu tập lên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2024, tôi đã gọi điện thoại về CH Czech để báo tin vui với mẹ. Tôi muốn mẹ là người đầu tiên biết tất cả những niềm vui trong sự nghiệp của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay nếu không có mẹ và gia đình mình, những người đã luôn ủng hộ tôi và luôn tiếp thêm sức mạnh mỗi khi tôi muốn bỏ cuộc. Người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, của Nguyễn Filip - chính là mẹ, người chưa bao giờ ngừng tin tưởng tôi.

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, tôi muốn gửi đến mẹ và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi: Cảm ơn vì đã ủng hộ Filip, làm mọi thứ vì Filip! 

Nguyễn Filip: Không thể dùng ngôn từ để nói về tình yêu với mẹ- Ảnh 4.

Bố mẹ Nguyễn Filip dự khán một trận đấu ở Việt Nam, cổ vũ con trai

ẢNH: NVCC

 

Thời tiết

Văn hóa

Giải trí

Thể thao