Bà Madam Pang gửi lời chúc trực tiếp đến Chủ tịch VFF
Bà Madam Pang có mặt trực tiếp tại sân Rajamangala vào tối 18.12, để xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ở trận đấu này, U.23 Thái Lan dẫn 2-0 sau hiệp 1 nhưng sau đó đã để U.22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2. Tiếp đó, các cầu thủ trẻ “Voi chiến” bị thủng lưới thêm bàn thua thứ 3 trong hiệp phụ, qua đó bại trận 2-3 và chỉ giành HCB. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp bóng đá trẻ Thái Lan về nhì ở SEA Games.Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, Madam Pang đã gặp mặt trực tiếp các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Vị Chủ tịch FAT cũng bắt tay ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF và trực tiếp gửi lời chúc mừng. Bà Madam Pang cũng đăng khoảnh khắc này lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Chúc mừng Việt Nam đã giành HCV”.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và U.22 Việt Nam
Vô địch SEA Games, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng thẳng VCK U.23 châu Á

Bà Madam Pang gửi lời chúc mừng đến bóng đá Việt Nam
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Theo trang Khob Sanam, sau khi gặp mặt các quan chức của VFF, bà Madam Pang cũng trực tiếp xuống sân để trao huy chương cho các đội đoạt giải. Tiếp đó, bà Madam Pang cũng gặp mặt và động viên U.22 Thái Lan.
Trang Khob Sanam viết: “Bà Madam Pang đã không giấu được nỗi buồn vì U.22 Thái Lan thất bại một cách đau đớn trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, Chủ tịch FAT vẫn cố gắng xuống sân, chia buồn với các cầu thủ trẻ Thái Lan”.
“Ngay sau những hành động trên, bà Madam Pang cũng vội vàng rời khỏi sân Rajamangala. Đi bên cạnh bà các trợ lý cũng không thể vui nổi. Khi được các phóng viên hỏi về trận đấu, bà Madam Pang cũng từ chối trả lời. Thông thường, vị Chủ tịch FAT sẽ rất vui vẻ và công bố mức thưởng cho các đội bóng của Thái Lan, dù là ở cấp độ nào. Tuy nhiên, sau thất bại trước U.22 Việt Nam, mọi thứ giờ đây đều rất im lặng”, ký giả trang Khob Sanam nhấn mạnh.

Vị Chủ tịch FAT vội vàng ra về
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn