CLB Bình Dương xuống dốc không phanh, Hà Nội bám sát ngôi đầu V-League
Đây cũng là trận thua thứ 3 gần đây nhất của đội bóng đất Thủ xen kẽ trận hòa đội cuối bảng Đà Nẵng ở vòng 18 V-League. Đấu 4 trận nhưng chỉ kiếm được 1 điểm, trong đó có 2 trận thua ngay trên sân nhà, cho thấy phong độ xuống dốc của đội bóng từng được xem là thế lực của bóng đá VN. Trước mùa giải này, lãnh đạo CLB Bình Dương cũng tỏ rõ tham vọng khi bổ sung nhiều cầu thủ nội chất lượng, cộng với các tuyển thủ quốc gia như Tiến Linh, Vĩ Hào, Minh Khoa… và mời HLV Hoàng Anh Tuấn về dẫn dắt.
Thế nhưng khi vào giải, vấn đề lớn nhất của đội bóng đất Thủ đã bộc lộ, đó là các ngoại binh có trình độ quá kém, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Ông Hoàng Anh Tuấn sớm rời đội sau vài trận ở đầu mùa giải, HLV trẻ Nguyễn Công Mạnh được đôn lên thay. Dù có thành tích khá tốt ở những trận đầu tay nhưng càng về cuối giải, HLV Công Mạnh cho thấy ông không đủ sức lèo lái để đưa CLB Bình Dương bứt lên. Đó cũng là lý do ông Mạnh đã xin từ chức ngay trong buổi họp báo sau trận đấu hôm qua.

Tiến Linh (phải) chơi mờ nhạt trước các cầu thủ CLB Hà Nội
Ảnh: Ngọc Linh
Trở lại trận gặp CLB Hà Nội, các cầu thủ CLB Bình Dương thi đấu mờ nhạt. Quả bóng vàng VN 2024 Nguyễn Tiến Linh phải đến phút 77 mới có được một cú sút nguy hiểm về phía đội bóng thủ đô, nhưng lại thiếu chính xác. Toàn trận, tiền đạo được xem là chủ lực của đội tuyển VN ở thời điểm này lạc lõng trên sân. Việc trung vệ Quế Ngọc Hải sớm rời sân cũng phần nào khiến hàng thủ đội Bình Dương trở nên xộc xệch, và 2 bàn thua chỉ trong vòng 5 phút (từ phút 52 - 57) do Tuấn Hải ghi và Abdurakhmanov đá phản lưới nhà đã khiến Tiến Linh và các đồng đội sớm sụp đổ và chấp nhận trận thua.
Kết quả này khiến CLB Bình Dương rơi xuống giữa bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 7 với 25 điểm; trong khi CLB Hà Nội đã cho thấy sự hồi sinh của mình sau khi thay tướng, khi chỉ còn kém đội đầu bảng Nam Định 1 điểm (còn 1 trận chưa đấu). Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, CLB Hà Nội sẽ là đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch với đội bóng thành Nam trong chặng đường còn lại của V-League.
Trong khi đó, CLB Thanh Hóa sau 3 trận gần đây không biết thắng kể từ khi chia tay HLV Popov đã bất ngờ lội ngược dòng đánh bại CLB Thể Công Viettel 3-1 trên sân nhà (Ribamar lập hattrick cho Thanh Hóa, Pedro ghi bàn cho Thể Công Viettel). Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh giành lấy vị trí 3 của chính CLB Thể Công Viettel khi cùng 30 điểm nhưng hơn hệ số phụ.
Đà Nẵng vượt núi lớn
Hôm nay, vòng 19 tiếp tục với 2 trận còn lại là Đà Nẵng gặp Nam Định (18 giờ) và SLNA gặp Quảng Nam (18 giờ). Kết quả 2 trận này sẽ ảnh hưởng đến suất xuống hạng của các đội Đà Nẵng, SLNA và cả Quảng Nam, những đội đang ở nhóm cuối bảng.

Đội Đà Nẵng (áo cam)
Chỉ có giành chiến thắng trước đội đầu bảng Nam Định, CLB Đà Nẵng (10 điểm) mới có cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng vì đội xếp trên là Bình Định đã để thua ở lượt đấu này (16 điểm). Tuy nhiên, với đội hình đang sứt mẻ nghiêm trọng, cơ hội của đội bóng sông Hàn quá mong manh trước một Nam Định đang khao khát chiến thắng để bảo vệ ngôi vô địch.