Đội Trường ĐH Văn Hiến 'thoát hiểm'
Đội Trường ĐH Văn Hiến bước tới lượt cuối bảng B giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO (TNSV THACO cup 2025) với mục tiêu phải thắng để vào tứ kết. Tuy nhiên, đối thủ của họ, đội Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng chỉ cách ngưỡng cửa vượt qua vòng bảng đúng một chiến thắng.
Bởi vậy, dễ hiểu khi thế trận tính toán và giằng co đã diễn ra ở trận đấu trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng chiều 8.3. Đội Trường ĐH Văn Hiến chơi nhỉnh hơn, nhưng Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng có thế trận rất tốt. Khả năng cầm bóng điều phối chững chạc của thủ quân Hoàng Quốc Phong giúp các cầu thủ Bách Khoa kiểm soát được nhịp chơi, do đó không lép vế trước đối thủ.
Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 8.3: Bàn thắng quý như vàng của ĐH Văn Hiến | Những cái tên đầu tiên chia tay giải

Trường ĐH Văn Hiến (áo xanh) giành vé nhờ bàn thắng phút 78
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tinh thần thi đấu là điểm cộng của đội Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM), khi dù đã thua 2 trận, nhưng vẫn có nhuệ khí cao độ. Song, cũng như các trận trước, các chân sút Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) ở giải này rất kém duyên trước cầu môn đối thủ. Ở trận đấu cân não với Trường ĐH Văn Hiến, sự phung phí đã đổi lấy cái giá đắt.
Còn với Trường ĐH Văn Hiến, cả trận đấu bị dồn vào chân tường đã mang tới cho đội bóng này sức bật để phản đòn đúng ở thời điểm quyết định. Pha đánh đầu đập đất thành bàn của Võ Trần Hoàng Phúc ở phút 78, đúng là một trong những tình huống tấn công cuối cùng, đã mang lại cho Trường ĐH Văn Hiến niềm vui vỡ òa. Màn ăn mừng cực "nhiệt" của cả thầy và trò, giữa các cầu thủ đá chính với dự bị, giữa toàn đội với khán giả đã giải tỏa áp lực nghẹt thở mà đội Trường ĐH Văn Hiến chịu đựng.
"Tình huống ghi bàn đến từ một pha phạt góc, bóng được tạt về phía cột hai và em có mặt đúng lúc để dứt điểm thành công. Em rất vui khi có thể đóng góp vào chiến thắng của đội và giúp trường tiến vào vòng tứ kết. Đây là một trận đấu đầy cảm xúc và kịch tính", "người hùng" Võ Trần Hoàng Phúc khẳng định.


Võ Trần Hoàng Phúc nhận cú đúp giải thưởng cầu thủ ghi bàn đầu tiên và cầu thủ hay nhất trận
ẢNH: NHẬT THỊNH
Mục tiêu tiếp theo
Tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam năm ngoái, đội Trường ĐH Văn Hiến đã dừng bước đáng tiếc trên chấm luân lưu trước Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (đội sau đó bước lên ngôi vô địch). Với HLV Hoàng Hải Dương, bài học quá khứ dù là thành công hay thất bại đều có giá trị.
"Chúng tôi hạnh phúc khi đã thắng trận đấu rất quan trọng, vì nếu hòa thì cả hai đội đều bị loại. Các cầu thủ Trường ĐH Văn Hiến đã nỗ lực. Sau khi hòa 0-0 trong hiệp 1, tôi nói học trò cứ đá thong dong và thoải mái đi, nếu tạo được áp lực thì bàn thắng sẽ đến. Với bóng đá học đường, nếu các cầu thủ được ăn tập thường xuyên như cầu thủ chuyên nghiệp thì họ có thể đá được tốt 80 phút. Nhưng đây là sinh viên mà, nên chúng tôi phải đá từ từ, rồi mới chọn thời điểm bứt phá.

Các cầu thủ Trường ĐH Văn Hiến đã chơi đầy cố gắng
ẢNH: NHẬT THỊNH

Những CĐV nhiệt thành trên khán đài
ẢNH: NHẬT THỊNH
Năm ngoái, đội Trường ĐH Văn Hiến có nhiều cầu thủ tạo đột biến, còn năm nay thì không mạnh bằng. Chúng tôi có 10 cầu thủ mới học năm nhất, phần lớn lực lượng còn mới mẻ. Do đó, ban huấn luyện tập chiến thuật đồng bộ hơn, thay vì phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Đó là con đường chúng tôi sẽ đi.", ông Hoàng Hải Dương khẳng định.
Chiến lược gia của đội Trường ĐH Văn Hiến tự tin chia sẻ trước tứ kết: "Chúng tôi tính toán từng trận một. Trước tiên là cố lọt vào tứ kết. Còn giờ vào tứ kết rồi thì phải gắng vào bán kết chứ".
Sau 3 trận bảng B, đội Trường ĐH Văn Hiến giành 4 điểm. Học trò ông Hoàng Hải Dương thắng Trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) 1-0, hòa Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 0-0 và thua Trường ĐH TDTT Đà Nẵng 1-2.
