Jens Raven và đội U.23 Indonesia bị kiệt sức?
"Sự nỗ lực quá lớn sau 120 phút thi đấu đầy căng thẳng và loạt sút luân lưu cân não, đã khiến hầu hết các cầu thủ U.23 Indonesia bị kiệt sức. Hình ảnh tiền đạo to cao và lực lưỡng như Jens Raven liên tục nằm sân ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai. Anh thậm chí còn khập khiễng khi di chuyển, và cuối cùng đã được các nhân viên đưa lên xe buýt sau trận đấu. Khoảnh khắc này ngay lập tức lan truyền trên mạng xã hội, và gây lo lắng rất lớn với người hâm mộ", CNN Indonesia cho biết.

Hình ảnh tiền đạo Jens Raven của đội U.23 Indonesia (trái) tỏ ra rất mệt mỏi và kiệt sức
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Tình trạng thể lực suy kiệt và còn có vẻ như đã bị chấn thương ở cổ chân, khiến Jens Raven đã không thể tham gia loạt sút luân lưu. Cầu thủ này chỉ cực kỳ phấn khích sau khi các đồng đội thực hiện thành công các quả sút phạt 11 m, để giúp U.23 Indonesia thắng U.23 Thái Lan tỷ số 7-6 để giành quyền vào chung kết gặp đội U.23 Việt Nam. Nhưng khả năng tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan này có góp mặt ở trận tranh ngôi vô địch hay không đến nay vẫn bỏ ngỏ, theo CNN Indonesia.
U.23 Việt Nam tích cực tập luyện, VAR có thể xuất hiện ở chung kết
Jens Raven hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải U.23 Đông Nam Á 2025 với 7 bàn, nhưng trong đó có đến 6 bàn ghi ở trận thắng đội Brunei tỷ số 8-0. Cầu thủ 19 tuổi, cao 1,89 m này sau đó tịt ngòi ở trận U.23 Indonesia thắng Philippines tỷ số 1-0 và hòa Malaysia tỷ số 0-0. Qua đó, bị chính dư luận ở xứ vạn đảo ngờ vực về khả năng ghi bàn, cho rằng anh chỉ thể hiện được trước đối thủ dưới cơ, còn khi gặp các đối thủ cứng cựa thì không thể hiện được gì.
Mặc dù vậy, HLV Gerald Vanenburg vẫn luôn đặt niềm tin vào Jens Raven thi đấu cao nhất trên hàng công U.23 Indonesia. Bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 khi chớp thời cơ rất nhanh của Jens Raven trong trận bán kết gặp U.23 Thái Lan đã cho thấy điều đó. Vì vậy, bất kể chưa tạo niềm tin thật lớn, cầu thủ này vẫn là niềm hy vọng rất lớn của đội chủ nhà ở trận chung kết gặp U.23 Việt Nam lúc 20 giờ ngày 29.7 tới.
Cũng theo CNN Indonesia, cho đến nay sau hơn 1 ngày nghỉ, việc hồi phục thể lực và chấn thương của Jens Raven trước trận chung kết vẫn chưa rõ ràng. Trên tài khoản mạng xã hội Instagram, HLV Gerald Vanenburg chỉ bày tỏ niềm tự hào về nỗ lực của các cầu thủ khi lọt vào trận chung kết, mặc dù bị đội U.23 Thái Lan dẫn trước 1-0, trong đó Jens Raven là người gỡ hòa 1-1 phút 84 đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Toàn đội U.23 Indonesia có dấu hiệu bị kiệt sức?
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
"Sau chiến thắng khó tin ở trận bán kết, chúng ta đã được chứng kiến một sự đoàn kết rất lớn của cả tập thể cầu thủ! Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng vẫn còn một trận đấu nữa, và đây là trận đấu quan trọng nhất", HLV Gerald Vanenburg viết trên Instagram.
Vé chung kết xem U.23 Việt Nam đấu chủ nhà Indonesia giá thế nào?
Trong khi đó, vé xem trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 trên sân Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 77.000 khán giả đã được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mở bán ngày 27.7. Trong đó, vé hạng cao nhất có giá 500.000 Rupiah (khoảng 800.000 đồng). Kế đến là 350.000 Rupiah (559.000 đồng). Các hạng còn lại với giá thấp nhất là 200.000 Rupiah (khoảng 319.000 đồng).
Tại vòng bảng và bán kết, các trận có khán giả đông nhất trên sân Gelora Bung Karno lần lượt là 27.013 khán giả và 10.771 khán giả, trong trận U.23 Indonesia gặp Malaysia ngày 21.7 và bán kết với U.23 Thái Lan ngày 25.7.
U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, VAR có thể xuất hiện ở chung kết
Dự kiến, ở trận chung kết với U.23 Việt Nam, "chảo lửa" Gelora Bung Karno sẽ đón lượng khán giả đông đảo hơn, thậm chí là kín sân để lập kỷ lục số người xem đông nhất trong lịch sử giải U.23 Đông Nam Á.
CĐV Indonesia quyết biến "chảo lửa" Gelora Bung Karno thành lợi thế cho đội nhà. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vì thế phải thật vững tin, vượt qua mọi sức ép để hướng đến cú hat-trick vô địch U.23 Đông Nam Á, sau 2 lần vô địch các năm 2022 và 2023.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn