HLV đội U.23 Thái Lan không phàn nàn nhưng không hài lòng
Trên sân Gelora Bung Karno, đội U.23 Thái Lan và đội U.23 Indonesia hòa nhau 1-1 sau 120 phút, phải phân thắng bại trên chấm luân lưu. Ở màn "đấu súng" may rủi này, đội chủ nhà giành chiến thắng 7-6 và giành vé vào chung kết.
Bản lĩnh trên chấm luân lưu, U.23 Indonesia vào chung kết gặp Việt Nam
HLV Thawatchai Damrong Ongtrakul chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: "Chúc mừng đội U.23 Indonesia đã giành chiến thắng để vào chung kết. Đây là trận đấu hay, 2 đội chơi tốt, fairplay. Về phía mình, chúng tôi đã mắc một số sai lầm, có cơ hội nhưng không tận dụng được".

Tình huống Sorawat Phosaman cản phá thành công nhưng bị xác định mắc lỗi rời vạch vôi quá sớm
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở lần thực hiện lại, anh bị đánh lừa
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Trong loạt đá luân lưu, có một tình huống gây chú ý là thủ môn đội U.23 Thái Lan Sorawat Phosaman đã cản phá thành công cú đá của đối phương. Tuy nhiên, trọng tài chính xác định Phosaman có lỗi nên phía đội U.23 Indonesia được thực hiện lại và thành công. HLV Thawatchai cũng đưa ra quan điểm về tình huống này: "Đó là quyết định của trọng tài chính. Ông ấy còn có thêm các trợ lý hỗ trợ nữa, nên tôi tôn trọng quyết định này".

HLV Vanenburg không dự họp báo
ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Trợ lý đội U.23 Indonesia chưa biết ai nguy hiểm nhất U.23 Việt Nam
HLV trưởng đội U.23 Indonesia, ông Gerald Vanenburg bất ngờ vắng mặt trong buổi họp báo sau trận. Nguyên nhân là chiến lược gia người Hà Lan bị mất giọng vì la hét quá nhiều trong 120 phút và loat đá luân lưu. Người dự họp báo thay là trợ lý Frank van Kempen.
Ông Van Kempen chia sẻ: "Chúng tôi rất vui vì đã giành chiến thắng. Đây là một trận đấu rất, rất căng thẳng. Loạt luân lưu cũng cực kỳ cân não nên chúng tôi đã rất hạnh phúc khi giành vé vào chung kết.
SVĐ Gelora Bung Karno vỡ òa với chiến thắng siêu kịch tính của đội chủ nhà U.23 Indonesia
Tôi đã thực hiện một số thay đổi chiến thuật mà chúng tôi chưa hề luyện tập trước đây, ví dụ như tạt bóng thật nhiều. Nhưng thật tuyệt vì các phương án đó mang lại hiệu quả. Chúng tôi rất hài lòng. Các cầu thủ cũng đã rất mệt, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và lập tức trở lại vào ngày mai để chuẩn bị cho trận chung kết.
Trợ lý này cũng chia sẻ về đối thủ của đội U.23 Indonesia trong trận chung kết là đội U.23 Việt Nam: "Họ là đội bóng rất mạnh, chơi bóng ở đẳng cấp cao, họ luôn chuẩn bị tốt cho từng trận đấu. Tôi vẫn chưa biết cầu thủ nào nguy hiểm nhất bên phía đội U.23 Việt Nam. Tôi sẽ xem kỹ trận bán kết và cả những trận đấu ở vòng bảng nữa rồi sẽ chia sẻ sau".
Trận chung kết giữa đội U.23 Indonesia và đội U.23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.7 trên sân Gelora Bung Karno.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn