CHÊNH LỆCH GIỮA CÔNG VÀ THỦ
Đội tuyển VN đang trong tình trạng lệch cán cân giữa tấn công và phòng ngự.
Cụ thể, ở tuyến thủ môn và hậu vệ, HLV Kim Sang-sik có nhiều nhân tố đạt phong độ ổn định như thủ thành Nguyễn Filip, trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Việt Anh, Tiến Dũng, Thanh Bình, Văn Vĩ, Tiến Anh… Bộ khung kể trên đã gắn bó cùng nhau tối thiểu 2 năm trong màu áo đội tuyển, sở hữu bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh và mức độ gắn kết cao.
Chưa kể, ông Kim sẽ đón tân binh Cao Pendant Quang Vinh ở đợt tập trung này. Cầu thủ sinh năm 1997 có thể đá hậu vệ trái hoặc trung vệ lệch trái, khi đã chơi 32 trận cho CLB Công an Hà Nội (CAHN) mùa này. Với gần 10 năm chơi bóng tại Pháp và Mỹ, Quang Vinh có thể hình, sức rướn và tốc độ đủ để "bao trọn" hành lang trái, giúp đội tuyển VN tăng chất thép.

Đội tuyển VN cần chủ động tạo áp lực trước Malaysia
ẢNH: NGỌC LINH
Tuy nhiên, tuyến tiền vệ và hàng công lại chưa thể làm thầy Kim yên tâm. Ở tuyến giữa, khoảng trống Doãn Ngọc Tân để lại không dễ lấp. Tiền vệ trung tâm Minh Khoa đã chơi ổn ở đợt tập trung tháng 3 và tiếp tục được triệu tập, nhưng nên nhớ Minh Khoa và CLB Bình Dương đang trượt dài ở V-League. Kinh nghiệm quốc tế của tiền vệ 24 tuổi cũng chỉ gói gọn ở trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.
Nếu tuyến giữa thiếu nhân tố mới, hàng tiền đạo lại báo động khi Xuân Son chưa thể trở lại, còn trung phong Tiến Linh sa sút phong độ (chỉ ghi 1 bàn thắng trong 9 trận gần nhất tại V-League). Công Phượng trở lại đội tuyển VN với 9 bàn mùa này, dù vậy sân chơi hạng nhất mà tiền đạo 30 tuổi đang thi đấu chưa bao giờ được coi là thước đo đảm bảo chất lượng cho các cầu thủ. Những cầu thủ còn lại như Quang Hải, Ngọc Quang, Hoàng Đức, Hai Long… tuy vẫn giữ phong độ nhưng chưa thể bùng nổ.
TÍNH TOÁN CỦA THẦY KIM với đội tuyển
Tương quan phong độ khác biệt giữa công và thủ, cộng với mục tiêu chỉ cần 1 điểm trước Malaysia là chắc chắn giữ ngôi đầu, dễ thấy đội tuyển VN có thể chọn lối đá chặt chẽ, thực dụng.
Thời HLV Park Hang-seo còn nắm quyền, VN từng có những trận hòa 0-0 trước Thái Lan (vòng loại World Cup 2022) hay Indonesia (bán kết lượt đi AFF Cup 2022). Đó là những trận đấu dù nhạt nhẽo nhưng lại cho thấy sự toan tính lọc lõi của thầy Park. Muốn hòa, trước tiên phải không thua. Mà muốn không thua, sạch lưới là ưu tiên số một.
Khi tiếp quản đội tuyển VN, HLV Kim Sang-sik từng khẳng định tôn trọng di sản (cả về con người và triết lý) mà ông Park để lại, nhưng ông Kim muốn đi con đường khác với người tiền bối. "Các HLV Hàn Quốc luôn muốn xây dựng thương hiệu riêng, đi con đường riêng, thậm chí chọn trợ lý và ê kíp huấn luyện khác biệt", một cựu thành viên đội tuyển VN nói.
Dấu ấn của HLV Kim Sang-sik đã thể hiện ở AFF Cup 2024, khi với bộ khung không khác biệt nhiều so với trước đây, song đội tuyển VN không lùi sâu phòng ngự bị động, mà sẵn sàng chủ động đẩy cao pressing, gây sức ép toàn diện trước đối thủ mạnh. Mảng miếng tấn công từ đánh biên, trung lộ đến phản công cũng bài bản và rõ nét.
Nhiều người cho rằng sự xuất hiện của tiền đạo toàn năng và độc lập tác chiến tốt như Xuân Son (ghi 7 bàn ở AFF Cup 2024) đã nâng tầm đội tuyển VN. Song nên nhớ, đội tuyển VN đã ghi 3 bàn vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về ngay trên đất Thái Lan, mà 2 trong số đó được ghi ở quãng thời gian không có Xuân Son trên sân.
Khi tiền đạo này bị chấn thương phải nghỉ dài hạn, HLV Kim Sang-sik đã tìm giải pháp ghi bàn khác. Những gương mặt như Hai Long, Văn Vĩ, Ngọc Quang… lần lượt bước ra ánh sáng, điền tên lên bảng tỷ số. Vắng Xuân Son là thiệt thòi cho đội tuyển VN, nhưng với thầy Kim, chuyện thành hay bại thuộc về tập thể. Dù thắng hay thua, gặp đối thủ mạnh hay yếu, đội tuyển VN luôn chủ động chọn con đường riêng.
Trong cuộc thư hùng với Malaysia vào ngày 10.6 tại Bukit Jalil, đội tuyển VN có thể ưu tiên phòng ngự, song sẽ không nhún nhường. Ngược lại, khả năng chuyển đổi từ thủ sang công chớp nhoáng, hay chiến thuật đẩy cao đội hình pressing dồn dập (cường độ gây áp lực của đội tuyển VN đã tăng lên so với trước đây), thậm chí tấn công phủ đầu, là những mảng miếng thầy Kim đang dọn sẵn, chỉ chờ đội chủ nhà Malaysia "sa bẫy".